- Tình trai chốn học đường ( phần 2)
- Long đong phận trai nghèo
- Thằng bạn pêđê
- truyện đọc nữa đêm
- Thư Cho Tiểu Mộ
- Lừa 100 lần (p1)
- Có Phải Là Tình Yêu?
- Gửi Linh Hồn Em
- Tiềm Thức đọat Mệnh
- Vòng Hoa Cho Mộ Trống
- Mưa .........
- Lừa 100 lần (p2)
- Vô Dề
- Có Những Khi ...........
- vô dề 2
- Anh là của em ko cho ai đụng vào
- Bức thư tình thứ hai ..........
- Sinh Nhật Không Có Anh .........
- Linh oi !
- tình buồn
- Nước Mắt Kẻ Lạc Loài - Hồi Kí Dài Kì Của Mattroidolee
- Tình yêu của con **
- Nghịch lý & Em
- Hoa Song Tử
- Chuyện tình loài ốc biển
- Khung cửa
- Người Đàn Bà Không Thuộc Về Ai
- Tinh yeu cua Mẹ
- 200 Ngàn.
- Kệ ......
- Nỗi nhớ !! (Truyện hay cực)
- Chiếc lá bàng rơi (truyện ngắn về tình yêu đơn phương của một chàng trai)
- Cơ hội đó hãy nắm lấy nó đi (trích nhật kí 1 thời là con trai)
- Món quà cho tình yêu chân chính (sưu tầm)
- Nhật kí của nó
- noel trang ( muon khoc lun a')
- Cảnh xưa bạn cũ
- hanh phuc' !!!!!!!
- Chuyện Ngắn...
- ... (truyện của Kim tiểu thư - Bà quả phụ)
- Nỗi Niềm Của Những kẻ yêu trai
- Tâm sự của gã si tình
- TÌNH YÊU TRẢ LẠI (bùn rơi nước mắt)
- Khoảnh khắc thời gian
- Khoảnh khắng thời gian ( phan 2 ne`)
- Nỗi Niềm Của Những Kẻ Yêu Trai ( tiep theo va het)
- Thánh Ca Buồn( Bùn Kin Khủng)
- Thiên Đường Tình Yêu
- Bản Luân Vũ Tình Yêu...
- Câu Chuyện Cuộc Đời 20 Tuổi Chàng Trai Đồng Giới
- Tình yêu và giọt nước mắt (phần 1..2..3..4)
- ĐẠP LÊN ĐÓI NGHÈO ( truyện viết lại )
- The End
- Tây du kí( ai đọc rồi cấm chê)
- Bí mật trái tim tập 1!!!
- Phú ơi ... em muốn được như ngày xưa ...
- Những Cánh Chim Bay-Truyện ngắn-
- -VỊ NGỌT ĐẦU MÔI-gay Story-
- đối Thoại .......!!!!!!!
- Em yêu tôi hay cha tôi??
- Tình iu đi mượn
- Tình iu đi mượn
- truyê`n thuyết sao băng
- ¶¤[Ly va` nước]
- --¶╗ð-- Cố Quên -
- thiên thần tình yêu
- Cupid !!!
- Mười móng quỷ
- A Tep - ...Km Ký sự - Nguyễn Ngọc Tư
- Từ Khi Có Anh!!!
- Từ Khi Có Anh!!! Phan II & III
- Từ Khi Có Anh!!! Phan IV
- Cánh Đồng Bất Tận - Nguyển Ngọc Tư ( 2006)
- Cải ơi! - Nguyễn Ngọc Tư
- Chuyện tình bên giàn mướp ....!!!!!
- lơi` nói muộn màng
- sinh nhật mẹ
- nhớ thương ơi !
- Từ Khi Có Anh!!! Phan V
- Từ Khi Có Anh!!! Phan Cuoi!!!!
- Sơn Tinh _ Thủy Tinh
- HẬU TÂY DU KÝ - lấy kinh thời hiện đại
- World what interesting
- Lời Hứa của 1 thế giới !
- Gia Tộc Hồ Ly...
- Index-tình-yêu.
- Vụ Án Lạ
- Hai Nữa Tâm Hồn
- Trận Chiến Cuối Cùng
- Những câu chuyện tình yêu ( the storys love)
- 1 truyện ngắn cảm động của bloger Gào!P1
- Hình xăm con bướm đỏ ( truyện ngắn - Gào)
- Kỹ nữ máu P1!
- Tình yêu bất tử
- Nỗi Buồn Của Thế Giới Thứ 3
- "Mẹ" Con sẽ không ghét mẹ
- "Mẹ" Con sẽ không ghét mẹ
- Icon12 Hàng Trình đi Tìm Nhật Ký Nước Mắt
- Cái Nút Áo
- …vòng Xoáy…
- nước mắt trong trái tim băng
- Bến đợi - Kokubu Karin
- Và em đã yêu anh
- Em sẽ yêu anh
- Hãy mở rộng ranh giới cho thế giới của chúng ta được hòa nhập vào cộng đồng một cách đúng nghĩa
- Tự truyện:Thành phố không lạc loài
- Yêu Dại Khờ.
- ĐÊM
- ánh dương cuộc đời
- Truyền Kỳ Hoa Tiên_người và hoa kết hợp ..............
- Thương lắm miền Trung ( Tùy Bút )
- Tôi..đi bụi ( Truyện ngắn )
- VÌ TẤT CẢ ĐÃ KẾT THÚC - .::Kwon Jin::.
- Nước Mắt Giới Thứ 3
- ^^ Con đg` TGT3
- 1000 con hat jay.......
- Bến đợi - Kokubu Karin
- Chuyện bốn mùa ..!
- the gay friend
- Ừ! Tôi… đồng tính!
- Nỗi đau ơi sao mi cứ đến với ta thế?????????
- Truyền kỳ Hoa Tiên [ phần II]
- bài thơ em viết lúc anh đi...
- những ngày xa anh là Những ngày không tên
- Tim em vỡ tan vì anh,anh biết không?
- Tim Em đã Tan Vỡ Vì Anh!
- Không đề...........
- khi giấc mơ về!
- Anh không thể yêu bóng lộ
- Điều bí mật của một chàng trai
- Hoa hướng dương
- Nơi đó không có em.
- Em Chỉ Của Riêng Anh!
- Chuyện Của Hoàng
- Gay kể chuyên
- Gay kể chuyện 2
- Nghe Dũng gái kể chuyện Tình trai
- Tự truyện Dũng Gái
- Người điên yêu
- Tình yêu tuổi học trò!
- Truyền thuyết Hoa Hồng vàng
- Đà Lạt mùa vắng Dã quỳ
- Như Mưa Như Nắng
- Truyện của một người [Les]...
- Vòng đời ^_^
- Hoàng Tử Bạch Tuyết
- Bí mật trái tim ???
- “Bóng” - Tự truyện của một người đồng tính
- Thiên Vũ
- Khoảnh khắc thời gian ..!
- 12h đêm
- 12h đêm
- Giáng Sinh Tình Yêu
- Con đường có lá me bay
- bở vì chúng ta là gay
- Món quà sinh nhật
- Cửa Sổ ...
- Mai Hoa Lạc
- Hạ Vũ
- Câu chuyện của gió
- happy or unhappy
- Anh Không Thể Yêu Bóng Lộ
- Trúc & Mai
- [Oneshot] Đông Vĩnh Cửu
- Chuyện tình tôi
- [Oneshot] I Long Way For You
- nổi đau âm thầm...
- nổi đau âm thầm...
- một góc trái tim...
- Truyện ngắn.. .Chạnh lòng...!
- Biết em còn yêu!
- Mẹ ơi ! Con xin lỗi!!!
- anh phải làm sao?
- The love story
- Hẻm dốc - Nơi ấy
- Xuân Yêu Thương
- Thiên Luân
- Vẩn vơ...
- Ngày...tháng...năm...
- Giao điểm cuối cùng...
- Hoa Kim Ngân Ngày Mưa
- đêm gặp gỡ
- Never love
- Truyện ngắn 2: Hạnh phúc của một ngôi sao!
- Hạnh phúc của một ngôi sao! ( Tiep theo)
- Bông Điên Điển
- 200 Ngàn
- chỉ có mình em
- Đời Callboy...
- chuyện gay not xxx
- Tình thầm-Nguyễn Ngọc Tư
- Hạnh Phúc Rời Xa ...!
- Sự tích gay
- Đánh mất
- Định nghĩa tinh yêu
- TRUYỆN NGĂN:Nơi Đó Sẽ Hoàn Hảo Khi Có Anh!
- “Yêu”... chỉ một đêm thôi
- Tình iêu vượt thời gian - truyện có kết thúc :D
- Ăn mày đồng tính kỳ 1.
- Những chuyện tình trên thảo nguyên xanh - John & Joshep
- Ảo ảnh đêm
- ai biết về truyện My Love...
- Love me, Love me not, Love me, Love me not...
- Tiểu thuyết về con người khốn khổ
- Cô gái nhìn từ trên cao
- Truyện ngắn kinh dị của Ly viết nè!vào xem nha!
- Nhóc, anh nghĩ anh yêu em…
- Ước mơ chỉ là mơ ước
- chuyện tình bùn
- Nhật ký anh và tôi
- Mọi người chiếu cố giùm em
- Truyện ngắn 1: Điều bí mật của Mario!!!
- Quỷ ...!
- †hµyên…Và…ßiển
- Tomorrow: Màu xanh của những hi vọng không bao giờ tắt
- 1 ngày... khi Gió rời xa chong chóng
- I am sorry Mario. I talk : " Say Good Bye "
- Bức thư tình của Gay ( BOT )
- Bức thư tình của Gay ( BOT )
- yêu....
- hãy đọc suy ngẫm 1 lá thư gửi nhà văn Bùi Anh Tấn
- Em sẽ giúp anh chứ !!!!
- Em vẫn yêu anh, như ngày xưa
- Forever and ever...loving you
- Hắn là con chú tôi...
- Bàn tay của người đồng tính luyến ái Nilsen (KINH DỊ)
- Bên ngọn đông phù
- Trăng khuyết...
- Anh thích dâu, còn em thích sữa!
- Tori ơi, anh rất thích em, em có biết không?
- Chamed
- presente
- Khi hai "cực trái dấu" chẳng thể "hút" nhau !
- Anh không xa em đâu
- Anh không xa em đâu
- Nước Mắt TG3 ( xiu tầm)
- Vì ta cần có nhau!
- Nhật kí Valentine.
- Mối tình đầu
- LovE..........whY ?..............
- Tình Gay !
- ______Giọt Nước Mắt Của Gay______
- “Không lạc loài” –sự chân thật hay nỗi đau giờ mới cất lờ i!!!
- Truyện ngắn " Con ma trên đường số 14"
- [Oneshot] Tắm Cơn Mưa Xuân.
- From ...n To...k.
- [Sưu tầm và tổng hợp] Yaoi-và những vấn đề liên quan
- Still Loving You
- Góc phố có mùi cà phê cô đặc
- đợi đến mùa xuân