tuanhoang
22-08-2007, 17:55
Chàng lãng tử đêm nay
Lại say môi hồng thắm
Giang tay choàng bóng nguyệt
Trang kinh tủi tủi sầu.
Chàng lãng tử men say
Lảm nhảm lời trăng hoa
Tưởng đâu những nét ngà
Ru hồn trong dị mộng.
Chàng lãng tử say mềm
Ấp gối kề miệng bóng
Tiếng lòng nấc thâu đêm
Trút cạn hơi tình tội.
Chàng lãng tử đi rồi
Chuông nguyện lời Tam Tự (1)
Nấm mồ không nhang khói
Rặt mùi hơi cỏ dại.
Chàng lãng tử nơi đâu
Từ sâu thẳm lòng đất
Quá khứ hiện về đây
Hỏi thế gian mấy người?
Thế gian cười lãng tử
Ưa cuộc chơi vội vã
Rụi đời dưới bùn than
Trót lại búng xương tàn.
Ct: (1): Tam Tự kinh
Lại say môi hồng thắm
Giang tay choàng bóng nguyệt
Trang kinh tủi tủi sầu.
Chàng lãng tử men say
Lảm nhảm lời trăng hoa
Tưởng đâu những nét ngà
Ru hồn trong dị mộng.
Chàng lãng tử say mềm
Ấp gối kề miệng bóng
Tiếng lòng nấc thâu đêm
Trút cạn hơi tình tội.
Chàng lãng tử đi rồi
Chuông nguyện lời Tam Tự (1)
Nấm mồ không nhang khói
Rặt mùi hơi cỏ dại.
Chàng lãng tử nơi đâu
Từ sâu thẳm lòng đất
Quá khứ hiện về đây
Hỏi thế gian mấy người?
Thế gian cười lãng tử
Ưa cuộc chơi vội vã
Rụi đời dưới bùn than
Trót lại búng xương tàn.
Ct: (1): Tam Tự kinh