PDA

View Full Version : Gởi lời yêu thương


congio
31-08-2007, 08:30
Ngoài phương Bắc anh từng đêm lạnh giá
Em Nam này đau đớn tột cùng mây
Ta yêu nhau nên đành cam nhận lấy
Người cô đơn kẻ lại hẩm hiu nhiều
Làm sao lý giãi được tình yêu
Khoảng cách tuy xa mình qua tất
Còn sợ gì được mất phải không anh
Mình có nhau em nguyện có cao xanh
Không lừa dối dù là vài con chử
Tình yêu anh em sắc son gìn giữ
Hứa trọn đời yêu mãi anh thôi
Chưa một lần âu yếm ở bờ môi
Mà như đã có nhau từ lâu lắm
Em gái Miền Tây nhu mì đằm thắm
Anh trai Hà Thành sống thật lương tâm
Gì của nhau em anh đều rành rọt
Đau thật nhiều cũng ngập tràn chua xót
Hai đứa mình đồng tội nghiệp như nhau.
Có những chiều em đi trên phố thị
Lòng bâng quơ lại chợt nghĩ đến anh
Khắp con đường em đã dạo quanh
Đông người lắm trong em dường trống trãi
Thiếu người thương nên em buồn đau mãi
Biết ngày nào hai kẻ yêu được gặp
Thỏa bao ngày nỗi chờ mong vùi lấp
Rũ mọi đau buồn vì em đã có
Sánh bước cùng em dù trong mưa gió
Chẳng ý nghĩa gì khi ta có nhau
Em thường khóc trong giấc ngủ chiêm bao
Bởi chẳng được bên nhau dù giây phút.



http://i81.photobucket.com/albums/j206/connhangheo_photos/testyh51.gif

tieu_yang
06-02-2008, 12:58
choa sin kái tem nèo.....................................