Toi_La_Ai
10-09-2007, 17:31
Bài thơ này lấy cảm hứng cộng với chút đồng cảm với bài hát "Gọi Đò" mà viết nên....
Gọi đò ơi ai giúp tôi cho kịp sang đò?
Gọi đò ơi ai giúp tôi tìm gặp em tôi...
Một con sông năm nào vẫn chảy,
Một con đó vắng bóng hôm nay...
Một cành hoa ngày ngày rơi theo nước,
Một bến sông nay vắng con đò xưa...
Gọi đò ơi em có hay tôi khóc nơi này...
Bến sông buồn tôi vẫn gọi đò ơi....
Tôi gọi đò nhưng bóng đò chẳng thấy,
Nước bảo rằng đò đã bỏ đi xa,
Đò ra đi theo tiếng gọi kim tiền...
Đò ra đi theo niềm vui danh lợi....
Gọi đò ơi sao lòng tôi vẫn mãi gọi,
Một con đò tôi gọi về năm xưa...
Ngày hôm nay tôi đứng trước dòng sông,
Tôi gọi đò tôi gọi về quá khứ....
Tôi gọi đò để tôi qua sông vắng,
Hay gọi đò để vượt qua tình đời?
Gọi đò ơi ai giúp tôi cho kịp sang đò?
Gọi đò ơi ai giúp tôi tìm gặp em tôi...
Một con sông năm nào vẫn chảy,
Một con đó vắng bóng hôm nay...
Một cành hoa ngày ngày rơi theo nước,
Một bến sông nay vắng con đò xưa...
Gọi đò ơi em có hay tôi khóc nơi này...
Bến sông buồn tôi vẫn gọi đò ơi....
Tôi gọi đò nhưng bóng đò chẳng thấy,
Nước bảo rằng đò đã bỏ đi xa,
Đò ra đi theo tiếng gọi kim tiền...
Đò ra đi theo niềm vui danh lợi....
Gọi đò ơi sao lòng tôi vẫn mãi gọi,
Một con đò tôi gọi về năm xưa...
Ngày hôm nay tôi đứng trước dòng sông,
Tôi gọi đò tôi gọi về quá khứ....
Tôi gọi đò để tôi qua sông vắng,
Hay gọi đò để vượt qua tình đời?