Kenta
17-09-2007, 10:52
Đóng đinh thời gian in hằn khóe mắt
giang đôi tay xoa một nửa trái tim
thổn thức những đêm u mê lạc lối
bầu trời còn thức giấc làm mưa ?
ta nắm chặt hạt thủy tinh trên bầu trời rộng
vỡ tan tành như nước mắt của mùa xuân
đêm không trăng u uất
tiếng nấc chẳng thành lời
muốn xé tung mặt đất phá tan những án mây
ta muốn gào lên cùng thác
vút cao như gió rít cõi thần
mơ xa xôi một ngày hạnh phúc
có mưa !
giang đôi tay xoa một nửa trái tim
thổn thức những đêm u mê lạc lối
bầu trời còn thức giấc làm mưa ?
ta nắm chặt hạt thủy tinh trên bầu trời rộng
vỡ tan tành như nước mắt của mùa xuân
đêm không trăng u uất
tiếng nấc chẳng thành lời
muốn xé tung mặt đất phá tan những án mây
ta muốn gào lên cùng thác
vút cao như gió rít cõi thần
mơ xa xôi một ngày hạnh phúc
có mưa !