PDA

View Full Version : Thiên Thu


Toi_La_Ai
20-09-2007, 23:50
Ta cách xa rồi phải không anh?
Thiên thu ta mãi mãi chia lìa...
Hình dung anh sao mãi còn ẩn hiện,
Cuộc tình mình tan vỡ tại vì đâu...

Mơ mãi mơ không phải là thực tại,
Nhưng em mãi mãi sống trong mơ...
Thực tại kia làm em quá đau lòng,
Dẫu nước mắt không phai mờ yêu dấu...

Anh muốn đi thì anh hãy bước,
Em ở lại khóc một mối tình xưa...
Mưa ngoài hiên có thấu nỗi đoạn trường,
Giọt nước mắt tìm đâu cơn mưa cũ...

Anh vô tình hay anh cố ý,
Buộc tình em dang dở khóc chia ly...
Đêm rồi đêm em ngắm mưa kỷ niệm,
Thiên thu tình mình mãi dở dang...

Nước mắt có làm em đau khổ,
Tiếng khóc có làm lòng nát tan...
Xin hoa kia đừng rơi thêm nữa,
Để nước mắt buồn không còn mãi rơi...

Cõi lòng tôi băng giá đã bao ngày,
Mong tình anh sẽ hòa cùng lệ đổ...
Nhưng không anh lại không khóc,
Anh lại cười trong hạnh phúc bao la...

Tôi còn tôi với kỷ niệm buồn,
Anh cứ cười con tôi cứ khóc mãi..
Lang thang trên bể khổ tình trường,
Để tôi thấy chữ "Tình" là vô nghĩa...

basic_instinct
11-10-2007, 01:54
Có thể là như thế được hay sao ?
Khi tình yêu mang rất nhiều định nghĩa !
Mỗi một người có quyền giải thích cách riêng,
Đễ tình yêu cũa anh,
Chĩ mang đến cho em bằng những muộn phiền !!!

Cho dù rằng, anh có ra đi....
Em sẽ mất những gì em đã có !
Nhưng em vẫn còn hoài hơi thở,
Để nuôi em sống sót hết cuộc đời !

Cho dù rằng, anh có xa em...
Để lại đây, từng kỷ niệm với con đường góc phố !
Bây giờ đây , còn gì đâu để nhớ ???
Nếu có còn... sẽ tan loãng giữ hư không !

Cho dù rằng, anh đã đổi thay lòng !
Em đã biết... khi nhìn thấy trong nụ cười ánh mắt !
Tất cã đây, giờ đây như đã mất !!!
Chĩ còn em, đối diện với gương soi !

Cho dù rằng, còn lại một mình em !!!
Em vẫn cố tập đi với những bước chân đầu tiên như ngày em một tuỗi !
Sẽ ngã nghiêng với những lần chới với ...!!!!
Cuối cùng rồi !!!... Em vẫn đứng thẳng lên !!!

™♥ cào cào lá tre ♥™
11-10-2007, 01:58
nếu biết trước tình sẽ ko vui thì ngày xưa đã chớ nên tìm nhau......

nếu biết trước tình mình là vô nghĩa
em ko yêu để chẳng khổ tim mình
cho tâm hồn phải héo úa lụy tàn
cho nỗi nhớ tan theo từng đêm vắng

basic_instinct
11-10-2007, 02:01
Người Không Tiền Như Cây Khô Không Nước
Người Không Tình Như Tuyết Phủ Mùa Đông
Sống Trên Đời Yêu Để Rồi Đau Khổ
Nhưng Biết Rằng Đau Khổ Vẫn Cứ Yêu?

™♥ cào cào lá tre ♥™
11-10-2007, 03:44
Người Không Tiền Như Cây Khô Không Nước
Người Không Tình Như Tuyết Phủ Mùa Đông
Sống Trên Đời Yêu Để Rồi Đau Khổ
Nhưng Biết Rằng Đau Khổ Vẫn Cứ Yêu?

cái đó là tại anh, đáng đời hahaahhaha :))

Toi_La_Ai
14-10-2007, 02:06
Có thể là như thế được hay sao ?
Khi tình yêu mang rất nhiều định nghĩa !
Mỗi một người có quyền giải thích cách riêng,
Đễ tình yêu cũa anh,
Chĩ mang đến cho em bằng những muộn phiền !!!

Cho dù rằng, anh có ra đi....
Em sẽ mất những gì em đã có !
Nhưng em vẫn còn hoài hơi thở,
Để nuôi em sống sót hết cuộc đời !

Cho dù rằng, anh có xa em...
Để lại đây, từng kỷ niệm với con đường góc phố !
Bây giờ đây , còn gì đâu để nhớ ???
Nếu có còn... sẽ tan loãng giữ hư không !

Cho dù rằng, anh đã đổi thay lòng !
Em đã biết... khi nhìn thấy trong nụ cười ánh mắt !
Tất cã đây, giờ đây như đã mất !!!
Chĩ còn em, đối diện với gương soi !

Cho dù rằng, còn lại một mình em !!!
Em vẫn cố tập đi với những bước chân đầu tiên như ngày em một tuỗi !
Sẽ ngã nghiêng với những lần chới với ...!!!!
Cuối cùng rồi !!!... Em vẫn đứng thẳng lên !!!

Nếu em cho đó là một phép lạ,
Giữa giấc mơ mong tìm thấy gì đây...
Từng bước chân có hiện lên cát trắng,
Nắng chiếu vào màu cát có đổi thay?

Nhìn lại đi không ai không có lỗi,
Dẫu tình buồn hay là gió thổi qua...
Giữa muôn trùng sóng gió bao la,
Cuộc đời ta chỉ còn là vô nghĩa...

Nước mắt rơi theo thàng ngày cô quạnh,
Mặt gương xưa nay đã phủ bụi mờ...
Một không gian hư ảo giữa thời gian...
Một dòng đời tưởng chừng như bất tận,

Sẽ trôi nhẹ nhàng trong giấc mộng đẹp,
Tỉnh giấc rồi tôi vẫn là chính tôi...
Chẳng anh chẳng em chẳng ai cả,
Đi bên tôi là chiếc bóng vô hồn....

Sầu thiên thu tôi trót mang nặng nợ,
Nước mắt tình tôi đã khóc bao đêm...
Khi nhìn lại hồn tôi chợt băng giá,
Khối tình xưa tuyết phủ lấp bao giờ????

basic_instinct
14-10-2007, 16:53
Cuộc tình buồn chôn về dĩ vãng
Hãy mỉm cười đừng oán đừng than
Mộng ngày xưa duyên nợ bẽ bàng
Tình quay bước sang ngang đừng đợi .

Có đôi khi tôi đây chợt hỏi
Tại sao yêu người chẳng thể yêu
Để hoàng hôn vắng lặng cuối chiều
Bên sông vắng một mình hồi tưởng .

Khi chia tay biết tình hai hướng
Sao vẫn còn thương tưởng người xưa
Ta cười vang xua đi ẩn chứa
Nhưng tim sầu vẫn chửa buông rơi .

Hãy cứ đi xin đừng kêu gọi
Tình đôi mình em sẽ vùi chôn
Cõi lòng sẽ lặng buồn tênh
Không còn nhớ người ..... tình tên bạc

Ta không khóc không gọi người ơi
Để người đi không hồi hối tiếc
Và riêng ta với tình bất diệt
Nơi cõi lòng tiễn biệt tình xưa .

ba_gia
14-10-2007, 22:26
xé bầu trời trong đau thương
đập nát con tim trong căm hờn
giận con người vì chữ đa tình
giận chính mình vì đã lỡ iu

thienthantuyet
15-10-2007, 11:31
thien thu tinh han sau them nho
nuoc mat em roi boi luy tinh
anh di de lai bao thuong nho
giac mong mau tan the seo anh

khi lan dau anh gap em tren pho
anh mat anh da lam em xuyen xao
tieng noi ay nghe nhu la nhac khuc
cua tinh yeu vua chom buoi dau

o ben anh la nhung ngay hanh phuc
tieng cuoi dua van mai am vang
anh da hua la ben em mai
suot cuoc doi chi co minh em

nay giong to tinh ta da noi
khien doi ta nay da phai chia lia
thien thu tinh han sau cang nho
cach biet li tan giac mong vang

Toi_La_Ai
18-11-2007, 19:33
Nước mắt nào làm vơi đi nỗi nhớ...
Bóng hình nào còn đọng lại trong sương,
Một giọt nước tràn vào ly Rượu đắng....
Nước mắt buồn khói thuốc lửng lơ bay,

Ngày em đi hoa có buồn cô lẻ,
Mây có sầu gió có khóc tình ta??
Hay biển đêm vẫn rì rào cùng sóng...
Để tình ta thiên thu mãi lạnh lùng....

basic_instinct
20-11-2007, 02:15
Nước mắt nào làm vơi đi nỗi nhớ...
Bóng hình nào còn đọng lại trong sương,
Một giọt nước tràn vào ly Rượu đắng....
Nước mắt buồn khói thuốc lửng lơ bay,

Ngày em đi hoa có buồn cô lẻ,
Mây có sầu gió có khóc tình ta??
Hay biển đêm vẫn rì rào cùng sóng...
Để tình ta thiên thu mãi lạnh lùng....

Lời anh nói làm tim nhói đau
Cuộc tình mình nay không còn nữa
Anh hãy về trả hiếu cho xong
Mình bên nhau tình chẳng êm đềm
Níu kéo chi thêm sầu thêm khổ
Kết cuộc thì mình vẫn chia hai
Mộng tương lai em xin giành ...
Cho người yêu em, bằng trọn trái tim
Xin lỗi anh xin lỗi thật nhiều
Vì em đi ...cho tình tan vỡ

thuhuynh
20-02-2008, 10:14
gi vay gi vayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

muabuonphoco_hn
22-02-2008, 22:33
may cai nay em khong tieu hoac duoc cac bac oi, xua roi . nhat tuech...!

phongloidai
27-02-2008, 00:00
tho hay wa'..............

dauhoilon2000
28-02-2008, 19:12
hay day . hay sang tac tiep nha ban
cam on

dauhoilon2000
28-02-2008, 19:14
cai ten rat an tuong do

cumeobumi1985
01-03-2008, 00:06
đêm không sao bầu trời đen tối
sông không đò lỡ chuyến sang ngang
lòng không yêu như cánh đồng hoang
yêu không nói muôn vàn đau khổ

toilanguoithu3
25-03-2008, 18:03
ec, lam` tho joi du~
minh hem? bit lam` hto
nhung thay may ban lam hay lem'
chung` nao` ranh? ghi lenmay baj nua~ cho minh chep ke' voj nha

anh_mai484
02-06-2008, 23:07
tình yêu đồng tính như cánh diều không gió
yêu nhau rồi lại khó ở bên nhau
yêu một lần rôi mãi ôm hận sầu
buồn một đời rồi sẽ về nơi đâu

anh lại nhớ về em cùng kỉ niệm
cùng mưa buồn anh héo lạnh con tim
ôi em ơi nơi phương trời xa đó
biết bao giờ em lại nhớ về anh
biết bao giờ cho thuyền về lại bến
cho anh được nhìn thấy em
rồi anh sẽ về với cát bụi............

b_a_gay
04-06-2008, 10:26
thơ hay wa'.Chào mọi người

nguyethoatien
06-06-2008, 16:39
Bài nì nhiều bạn tranh tài đối đáp ghê quá vậy xin cho mình hưởng ứng nha :
Tình đến rồi đi trong vội vã
Trăm năm đời khổ lụy vì yêu
Không phải vì xa nhau mà khổ
Gần nhau hờ hững mới thêm buồn
Chớ trách tình làm ta say đắm
Mà chỉ trách ta quá dại khờ
Bới quá tin ai lòng hóa tuyết
Đông tàn cho tuyết nọ tàn phai
Đừng nhớ làm chi người bội bạc
Nhân gian đâu chỉ một người thôi
Dẫu lỡ yêu ai không quên được
Vẫn nghe ngày thánng lạnh buồn trôi
Nếu thật yêu người người không nghĩ
Trọn đời cứ giữ lấy giấc mơ
Nhưng đừng tin nữa đừng tin nữa
Những lời lừa lọc tực vần thơ
Ta sẽ không bao giờ quên ai
Biết là vì dại hay vì say
Chỉ biết chung tình thì thật tội
Nhưng người bạc bẽo khó làm thay
.......:137:
Bi nhiêu lời tâm sự buồn các bạn đừng chém tội nghiệp, hôm nay bận quá nên viết được có nhiêu đây hẹn một ngày chúng ta xướng họa cho đã. Ai cần thách đố thơ thì liên hệ bachduongtinhtu@yahoo.com.vn nha chúc tất cả vui

hungxalo16871
07-06-2008, 07:01
bai tho hay qua, nhung hoi dai

Toi_La_Ai
13-05-2010, 11:45
Đời Là Gì Vì Sao Anh Biết Được ?
Chỉ Mình Anh Hiểu Rõ Trái Tim Mình.
Hoa Rơi Có Ý Nước Chảy Vô Tình,
Đời Em Đã Hết Khi Chúng Ta Gặp Gỡ...
Chỉ vì em mang trong mình hai dòng máu,
Khắc nghiệt của cuộc đời khiến ta phải xa nhau.
Một chữ tình em mãi hỏi vì sao?
Yêu hay hận một người tình bội ước.
Tóc xưa nay đã ngang vai gầy,
Người em thương hỡi đắng cay cõi lòng...
Trăm năm tình vẫn bằng không,
Thiên Thu Tình Hận lòng đầy đớn đau...
Một lần yêu mãi về sau,
Đôi ta đã mãi muôn trùng cách xa.

Toi_La_Ai
22-01-2011, 12:13
buồn lắm nhưng không biết vì sao tôi buồn........

hoa_hong_co_gai
22-01-2011, 17:54
Thơ Nối Hay Lắm ! Ha Ha Ha ....