PDA

View Full Version : đoạn Tình


baobaobao
23-09-2007, 01:23
thư cho bạn cho tôi
cho mùa hè nắng đỏ
cho sác lá thu trao...
cho nổi nhớ bất đầu!
lời tình yêu hạnh phúc.

đã bao lần thư đến
rồi mấy bận thư sang
mùa đi trong quên lảng
anh mắt ấy tìm nhau
khốm mô`hoang lảnh lẽo

khi còn nhớ bên tai
những lời yêu đức quảng
thương bập bẹ tình ơi
đừng xa nhau anh nhé
em , em ... anh muôn đời

..............................
..............................
thư cho bạn cho tôi
cho ngày mới bất đầu
lời tình yêu hạnh phúc


trăng tàn và trăng khuyết
nổi nhớ hỡi lên ngôi
bài tình ca em hát
còn phía trước đoạn tình
mà ngàn sao sẽ hát.

ba_gia
23-09-2007, 21:48
hết rồi đoạn tình này của ta
dứt sầu xé nát con tim 1 chiều
hết rồi đoạn tuyệt tình ta
cho ta hết nổi sầu vưong 1 đời

baobaobao
06-10-2007, 13:47
bà già thương!

bà già đoạn tuyệt tình ai ghê vậy ?
yêu một người ko phải la chiếm hữu ,tại nhớ lại những ngày ko vui bảo mới viết những vòng thơ buồn vậy chứ................hãy đẽ cho nhau có cơ hội rồi ta sẽ nhận ra nhau dẩu lúc ấy mình chỉ còn là bạn.

ba_gia
06-10-2007, 14:32
phút đầu tui khóc vì ai..
vì ai tui đã lỡ lầm đời tôi
phút đầu tôi khổ vì ai
vì ai tôi đã tơ vưong nhục sầu
phút đầu ai hiểu cho tôi
thật lòng mà chẳng thấy ai thật lòng
đoạn tuyệt cho khỏe cỏi lòng
không tan ko nát như nhành hoa mai