atraingheo
28-09-2007, 21:00
Cần Thơ cầu sập
Cần Thơ cầu sập hỡi ôi!
Mẹ già khóc ngất: Con tôi đâu rồi?
Sụt sùi con trẻ mồ côi
Cha ơi,cha hỡi,thôi rồi còn chi !
Vợ hiền sưng húp bờ mi
Cạn khô khóe mắt sầu bi khốn cùng
Họa tai khủng khiếp ngàn trùng
Máu tuôn người mất hãi hùng xót xa
Bao nhà thảm cảnh lệ sa
Xóm Chùa nghiệt ngã,Mỹ Hòa tóc tang
Đớn đau những tiếng khóc vang
Người thân đã mất ngỡ ngàng ngẩn ngơ
Xa xa một bóng bơ phờ
Xác chồng tìm kiếm thẫn thờ nao nao
Hiện trường tay bới tay đào
Cụ già mất trí thét gào tìm con
Nhà thương hồi hộp mỏi mòn
Chồng đang cấp cứu ,vợ còn âu lo
Nhìn trên danh sách tìm dò
Tên em tử nạn buồn xo não nề
Người người cứu chữa mọi bề
Máu kêu tiếp máu chẳng hề đắn đo
Cùng nhau chung sức góp lo
Cùng nhau cứu trợ nhỏ to góp vào
Chuyện này đau đớn xiết bao
Nguyên nhân cầu sập vì sao hỡi Trời?
Cần Thơ cầu sập hỡi ôi!
Mẹ già khóc ngất: Con tôi đâu rồi?
Sụt sùi con trẻ mồ côi
Cha ơi,cha hỡi,thôi rồi còn chi !
Vợ hiền sưng húp bờ mi
Cạn khô khóe mắt sầu bi khốn cùng
Họa tai khủng khiếp ngàn trùng
Máu tuôn người mất hãi hùng xót xa
Bao nhà thảm cảnh lệ sa
Xóm Chùa nghiệt ngã,Mỹ Hòa tóc tang
Đớn đau những tiếng khóc vang
Người thân đã mất ngỡ ngàng ngẩn ngơ
Xa xa một bóng bơ phờ
Xác chồng tìm kiếm thẫn thờ nao nao
Hiện trường tay bới tay đào
Cụ già mất trí thét gào tìm con
Nhà thương hồi hộp mỏi mòn
Chồng đang cấp cứu ,vợ còn âu lo
Nhìn trên danh sách tìm dò
Tên em tử nạn buồn xo não nề
Người người cứu chữa mọi bề
Máu kêu tiếp máu chẳng hề đắn đo
Cùng nhau chung sức góp lo
Cùng nhau cứu trợ nhỏ to góp vào
Chuyện này đau đớn xiết bao
Nguyên nhân cầu sập vì sao hỡi Trời?