PDA

View Full Version : Nếu bạn hỏi...


ta_hcm2000
09-10-2007, 03:14
Nếu bạn hõi tôi yêu màu gì nhất
Tôi trả lời màu tím yêu thương
Tại tím buồn, tím dại tím thương đau

Nếu bạn hỏi hoa gì tôi yêu nhất
Tôi nói rằng hoa song tử bạn ơi
Một loài hoa chỉ trong tưởng tượng
Mang linh hồn và hơi thở của tình yêu
Là biểu tượng của tâm hồn lạc lối
Giữa cuộc đời trong nỗi bôn ba

Nếu bạn hỏi tôi thương ai nhất
Tôi không ngập ngừng mà trả lời ngay
Người mà tần tảo nuôi tôi khôn lớn
Người mẹ hiền mẫu từ thân yêu!

Nếu bạn hỏi tôi yêu ai nhất
Tôi bảo rằng người ngự trị tim tôi
Đã cướp mất trái tim nhỏ bé
Để đêm dài thơ thẩn - thẩn thơ.

Nếu bạn hỏi điều gì mong mong nhất
Tôi trả lời hạnh phúc của riêng tôi.

Nếu bạn hỏi nơi nào mênh mông nhất
Tôi trả lời cuộc sống quanh ta
Nó bao la rộng lớn biết bao
Đã chất chứa bao điều phiền muộn
Phải bon chen sóng gió cuộc đời
Để đi tìm được lại chính ta
Một con nguời mang nhiều tội lỗi

Nếu bạn hỏi điều gì thiêng liêng nhất
Tôi trả lời đó là tình mẹ cha

Nếu bạn hỏi điều gì tôi mong nhất
Cuộc đời này được sống bình yên
Gia đình tôi được nhiều sức khoẻ
Mọi người yêu thương hạnh phúc dâng tràn

Nếu bạn hỏi điều gì tôi ghét nhất
Sự giả dối và cả ganh đua.

Nếu bạn hỏi điều tôi sợ nhất
Tôi nói rằng cảm giác cô đơn
Và mọi người kì thị lánh xa.

Nếu hỏi tôi điều mơ ước nhất
Làm nam nhi quân tử trên đời
Đầu đội trời và chân đạp đất.

Nếu bạn hỏi và nếu bạn hỏi hỏi
Tôi xin trả lời tất cả bạn ơi!

ba_gia
09-10-2007, 20:21
đêm dài tôi hỏi đêm dài
đêm đâu có biết tôi buồn ra sao
đêm dài tôi hỏi đêm dài
ai đang thức giấc mong chờ đợi ai
đêm dài tôi hỏi đêm dài
thương ai ai biết .. nhớ ai ai tìm
thôi thì hỏi cũng bằng thừa
đêm nồng an giấc ... mơ mình thành ma ... hahah

™♥ cào cào lá tre ♥™
09-10-2007, 23:40
anh ơi anh làm thơ hay wé àh, em hâm mộ anh ghia :"> :"> :">

ta_hcm2000
10-10-2007, 03:21
cám ơn ricky_martini nhiều nha!

™♥ cào cào lá tre ♥™
11-10-2007, 01:32
đêm dài tôi hỏi đêm dài
đêm đâu có biết tôi buồn ra sao
đêm dài tôi hỏi đêm dài
ai đang thức giấc mong chờ đợi ai
đêm dài tôi hỏi đêm dài
thương ai ai biết .. nhớ ai ai tìm
thôi thì hỏi cũng bằng thừa
đêm nồng an giấc ... mơ mình thành ma ... hahah

còn bà già, spam dễ sợ, thơ gì đâu mà hok thấy hay gì hết àh >"<