View Full Version : Mưa Đông ......
basic_instinct
11-10-2007, 01:34
http://i163.photobucket.com/albums/t281/basic_instinct1987/1155816506.gif
Vắng anh ngày dài và buồn lắm
Ngoài trời mưa vẫn lắm tắm rơi
Trong cô đơn mình em chờ đợi
Một mối tình yêu dấu cuối đông
Hạt nặng rơi chuyên chở nỗi lòng
Tiếng gầm sét khóc lòng nức nở
Mưa càng rơi hình như càng nhớ
Một chút gì xa vắng ngày xưa
Ngày mai ước mưa đừng rơi nữa
Nước dâng tràn như lệ em tuông
Trong cơn lạnh em hoài mơ tưởng
Vòng tay nào sưởi ấm tình em
Ước gì nắng ấm trong tim
Cho em thôi nhớ thôi tìm mưa xưa ....
™♥ cào cào lá tre ♥™
11-10-2007, 01:37
thơ nghe dc, vẫn có khuyết điểm :)) =)) ;)) =)) :))
viết sai chính tả, " lấm tấm " ko phải " lắm tắm "
basic_instinct
11-10-2007, 01:41
em hĩu dc từ " lắm tắm " ko ????
cắt nghĩa anh .... nghe xem nào ?
™♥ cào cào lá tre ♥™
11-10-2007, 01:42
em hĩu dc từ " lắm tắm " ko ????
cắt nghĩa anh .... nghe xem nào ?
hok biết, tui học đâu có giỏi văn thơ như mấy người, từ nhỏ tới giờ biết " lấm tấm " ko àh, xí >:P >:P >:P
basic_instinct
11-10-2007, 01:45
uhm ....
anh thích viết vậy ... " lấm tấm " của em thì chỉ có bùn và sìn thuii hahhahha
còn của anh là Mưa nên phải " lắm tắm " thuiii ^^
™♥ cào cào lá tre ♥™
11-10-2007, 01:51
thấy gớm chưa >:P >:P >:P
Đêm nay ..
trời có mưa xuyên qua con phố vắng
buồn tênh đôi tình nhân không còn hò hẹn
vu vơ
héo hắt khung cửa khép hờ chờ ngày nắng mới
em mơ có anh
những nỗi nhớ chông chênh bước về
con đường ngập mưa lầy lội
bao câu hứa ngô nghê
em buông tay đánh mất tự khi nào
....cont ...
basic_instinct
12-10-2007, 10:46
Em -Anh cách xa nửa vòng trái đất
Sao vẫn gần tình mình vẫn trao nhau ....?
Những nhớ thương vẫn sưởi ấm cõi òng
Tình tuyệt đẹp anh ơi mình cùng giữ
Dù phong ba có về gieo mưa gió
Chớ nản lòng mình hãy cố vượt qua
Rồi mai đây hết mưa trời lại sáng
Em mong mình sớm sum họp đoàn viên.....
mưa
rơi hoài vậy trời
nước
rơi hoài vậy trời
lòng
buồn như trĩu nặng
tim
tan vỡ vì yêu
ai hiểu cho lòng em đây... [ chỉ có cục cưng basic hiểu thôi]
gaykissboy
12-10-2007, 13:55
hay hay hay quá máy bạn làm thơ hay ghe ihihihih
Toi_La_Ai
14-10-2007, 02:17
Nếu ngày xưa ai kia đừng ước hẹn,
Cơn mưa buồn sẽ khóc vì ai kia....
Còn ngày nay mưa vô hồn rơi mãi,
Đếm thời gian để xóa vết đau thương...
Tôi muốn mưa đêm Đông nghe giá lạnh,
Mưa ngoài hiên hay mưa ở trong tim...
Cái giá lạnh đêm Đông mấy ai thấu,
Cơn mưa buồn nhẹ nhẹ sắt như dao...
Từng giọt mưa là từng đường cắt,
Nát con tim từng mảnh vỡ theo mưa...
Nếu ai kia còn nhớ mưa năm cũ,
Hãy tìm về dù biết sẽ đau thương...
Thời gian trôi cơn mưa hoài không dứt,
Chén ân tình thấy vị đắng bờ môi...
Nghe mưa Đông lạnh giá ngoài hiên,
Ngắm mưa lạnh mà nhớ cơn mưa cũ......
basic_instinct
14-10-2007, 16:30
http://i163.photobucket.com/albums/t281/basic_instinct1987/1155816506.gif
Mưa vẫn rơi rơi hoài không dứt
Nhỏ vào lòng giọt nhớ giọt thương
Dù duyên ta mãi cách đôi bờ
Những nỗi nhớ ngập tràn ký ức
Yêu làm chi để rồi khổ luỵ
Biết ai kia có xót xa buồn ....?
Hay quay lưng thì tình cũng chết....?
Chẳng chạnh lòng thấy hạt mưa rơi
Giờ nhớ chi cho lòng hoang phế
Hãy tìm quên qua hết kiếp này
Tâm tình buồn gởi vần thơ ấy
Như nhắn lời gởi người xa xưa.....
Nếu có đọc người đừng suy nghĩ
Đừng chạnh lòng khi nhớ tình xưa
Đừng khơi thêm tình đã lụi tàn
Vì tôi muốn ....quên người mãi mãi.....
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.