PDA

View Full Version : Mảnh Vỡ


dungcindy
11-10-2007, 18:52
Em sẽ lại bắt đầu từ những đớn đau
Từ những mảnh vỡ của trái tim bị lừa dối
Anh bao giờ cũng là người vô tội
Ngay cả lúc vô tình anh quyến rủ tình em

Anh quyến rủ em bằng sự tuyệt vời của 1 người đàn ông
Đang bình yên bên anh với kết quả tình yêu một thuở
Tỉnh ra rồi em vẫn còn bở ngỡ
Bởi tình yêu anh đã cướp mất trái tim em

Ôi cuộc sống lại quá nhiều cay đắng
Cho em rồi những mật ngọt của tình yêu
Nhưng bây giờ lại cướp mất anh yêu
Ra khỏi trái tim em đang còn yêu say đắm

Em vẫn biết rằng nổi đau này em sẽ khó quên
Mà tại sao em phải quên khi em còn yêu anh nhiều đến thế
Và có thể em còn yêu anh nhiều hơn nữa
Bởi những mảnh vỡ kia đều quá đổi ngọt ngào..............

nguoitrunghoa
11-10-2007, 19:12
nói vậy cũng như không "mèo vẫn hoàn mèo"

thienthantuyet
11-10-2007, 19:16
tại vì anh đã hứa với em
anh đã hứa là không thay đổi
suốt cuộc đời chỉ yêu mình em
anh còn nói ta yêu nhau mãi
nguyện kiếp này chỉ có mình em
seo giờ đây anh lại là người thay đổi
lời chai tay dể nói thế seo anh

anh có biết chính anh làm em khổ
nước mắt em rơi tựa mưa sa
tuyết trắng không làm em giá lạnh
mà em lại lạnh là bởi do anh

trái tim anh đã mang hình bóng khác
mà em có hay biết ji đâu
nếu không yêu thì anh cứ nói thẳng
đừng để em chìm đắm trong mộng mơ
thà 1 lần đau còn hơn cả đời phải khổ
giâc mơ tan rùi sẽ ra đi

dungcindy
11-10-2007, 19:16
mèo vẫn hoàn mèo la sao vậy bạn

dungcindy
11-10-2007, 19:25
Tuyết đang rơi nhưng mặt trời thức tỉnh
Xóa tan đi băng giá lạnh lùng
Trời đang xanh nhưng mây đen kéo đến
Bão tố ập vào cuốn mất tình em

dungcindy
11-10-2007, 19:28
Tuyết đang rơi nhưng mặt trời thức tỉnh
Xóa tan đi băng giá lạnh lùng
Trời đang xanh nhưng mây đen kéo đến
Bão tố ập vào cuốn mất tình em

thienthantuyet
12-10-2007, 10:34
uhm....hay nhi anh oi....con nua ko

Toi_La_Ai
14-10-2007, 02:21
Dung_Cindy post bài thứ hai đọc còn tạm được....bài thứ nhất đọc nhưng không hiểu rõ viết về cái gì????

thienthantuyet
14-10-2007, 08:34
Trong thế gian ai trả lời được
Tình là gì mà lại khổ đau
Nước mắt hóa sương là đau khổ
Nụ cười chỉ là một giấc mơ

Sau giấc mộng em mơ màng tỉnh giấc
Mới biết mình