PDA

View Full Version : Chẳng Mãi Là Niềm Đau


basic_instinct
12-10-2007, 15:56
http://i163.photobucket.com/albums/t281/basic_instinct1987/huongpmminhanhdonccoimhuong1.jpg


Hãy để tôi hoài lừa dối tôi
Rằng anh trong tôi không còn quan trọng nữa
Dù lối hồn xưa chưa một lần khép cửa
Nhưng quá quạnh hiu, nỗi nhớ cũng qua đời .

Vẫn cứ đi tìm vùng ký ức đánh rơi
Trên những con kênh chảy về miền quá khứ
Có khoảng đời vui tôi chắt chiu gìn giữ
Cũng đã cạn dần theo con nước mùa khô .

Anh mãi là chiếc bóng mờ từ cõi hư vô
Đôi khi thật gần, đủ vừa tầm tay với
Có lúc thật xa, chạy đuổi hoài chẳng tới
Nên cả đời, tôi khát vọng có anh .

Có lẽ tôi cần một chút nhớ để quên
Một thoáng xa xôi để nghe đời gần gũi
Ngày nối ngày không chỉ bằng tiếc nuối
Đau thương này chẳng mãi là niềm đau .

ba_gia
12-10-2007, 23:38
niềm đau thì tỏ cùng ai
nữa đem vứt bỏ nữa treo trên từơng
buồn buồn thủ thỉ cho nhau
để khi đau khỗ mà còn tựa vai
bèo dạt mây trôi tứ xứ
biết bến nào trông biết sông nào đục
tấm lòng này tỏ cùng ai
để khi đêm xuống ngậm ngùi nhớ ai

basic_instinct
13-10-2007, 13:19
Đôi lời cho anh


Anh cứ để tâm tư mình lắng đọng
Nghe tiếng lòng gọi khẽ qua tim
Anh sẽ hiểu trong anh điều gì quan trọng
Để không còn quay quắt trước màn đêm .

Ai chưa bẽ bàng trước đổi trao nghiệt ngã
Có được nhiều và cũng mất thật nhiều
Anh đừng hỏi vì sao cây khô không lá
Nhựa sống đời đâu chảy chốn hoang liêu .

Nếu đôi khi chợt thấy mình ngán ngẫm
Mãi quay cuồng dưới vệt bánh xe lăn
Lý lẽ hiện sinh cũng cần nên suy gẫm
Cơ hội không về tái tạo giữa ăn năn .

Cứ ngậm ngùi cho những lần đánh mất
Anh sẽ quên điều gần gũi nhất vẫn còn
Một cái phủi tay, xuân xanh tàn giấc
Anh có chi ngoài trống vắng trong hồn .

ba_gia
13-10-2007, 21:55
trả lời cùng ai

chỉ xin 1 chút bình yên
chỉ xin 1 phút êm đềm bên ai
chỉ xin ai đó thật lòng
chỉ xin ai đó chừng chê trách gì

thienthantuyet
13-10-2007, 22:11
con nao làm cái nì thì dẹp đe nha

basic_instinct
14-10-2007, 00:32
con nao làm cái nì thì dẹp đe nha

con nào éo làm dc...... thì im nha
còn muốn kao dẹp thì làm hơn kao thì kao dẹp
bóng khùng + dzị hợm = éo wan tâm

Toi_La_Ai
14-10-2007, 02:11
Niềm đau là gì nhân gian ai biết được,
Có phải tình buồn cho đó là niềm đau?
Cuộc đời kia dẫu có lỗi lầm,
Hãy nhìn lại niềm đau là bất tử...

Không giấy bút nào viết lên được,
Không tâm tình diễn tả được đau thương...
Không thời gian xóa đi mọi tư tưởng,
Đơn giản gọi nó là niềm đau...

Muốn mang theo hành trang người có nhớ,
Một niềm đau mãi mãi không phai tàn...
Khi niềm đau một lần thức giấc...
Dấu tình buồn ngang trái nặng nghiệp duyên....

basic_instinct
14-10-2007, 16:45
Giấu đau thương chôn tình dĩ vãng
Mong một ngày rồi sẽ tìm quên
Nhưng ước muốn vẫn hoài không thật
Trong cõi lòng....nhớ một người quen ....

Nhìn hoàng hôn lặng chìm trong tối
Gió đầu mua xào xạc đẩy đưa
Ngỡ thầm ai trở về chốn cũ
Mới giật mình lác đác tiếng mưa .

Người đã xa về miền nơi ấy
Mai tình cờ gặp gỡ buồn thêm
Ánh mắt xưa lạnh lùng trao gởi
Đau xé lòng.....rạn vở con tim .