Kenta
01-11-2007, 11:35
đông bắc thổi về
những ngày dài lê thê như con sông đổ về biển rộng
mênh mông nỗi nhớ về em
mùa thu qua những cành cây trụi lá ..khẳng khiu
Anh đi lạc giữa rừng nỗi đau chết lặng
ngày nối tiếp đêm ,chiếc giường chông đâm xuyên thịt da
rỉ máu ..!!
anh nhìn em khóc ..
nước mắt tựa thủy tinh rơi từ bầu trời vỡ vụn
ai sẽ ôm em vào lòng
ai sẽ lau dòng nước mắt ..
anh sợ em ngã ..
sẽ đau ..ai sẽ giang đôi tay đỡ em đứng dậy
Tựa hồ cánh chim tung cánh về đêm
anh chẳng còn là anh như những ngày mong ước
xa xôi một con đường phía trước
một bóng ma vô hình lặng lẽ bước đi ....!!
những ngày dài lê thê như con sông đổ về biển rộng
mênh mông nỗi nhớ về em
mùa thu qua những cành cây trụi lá ..khẳng khiu
Anh đi lạc giữa rừng nỗi đau chết lặng
ngày nối tiếp đêm ,chiếc giường chông đâm xuyên thịt da
rỉ máu ..!!
anh nhìn em khóc ..
nước mắt tựa thủy tinh rơi từ bầu trời vỡ vụn
ai sẽ ôm em vào lòng
ai sẽ lau dòng nước mắt ..
anh sợ em ngã ..
sẽ đau ..ai sẽ giang đôi tay đỡ em đứng dậy
Tựa hồ cánh chim tung cánh về đêm
anh chẳng còn là anh như những ngày mong ước
xa xôi một con đường phía trước
một bóng ma vô hình lặng lẽ bước đi ....!!