basic_instinct
10-11-2007, 12:39
http://i163.photobucket.com/albums/t281/basic_instinct1987/no2.jpg
Bây giờ là tháng mấy?
Sao bỗng dưng thấy buồn
Nước mắt nào chợt tuôn
Cho cuộc tình đã mất...
Bây giờ là tháng mấy?
Lá bỗng dưng úa màu
Bàn tay nào hư hao
Đếm nhặt ngày tháng chết...
Bây giờ là tháng mấy?
Mưa cứ mãi tuôn rơi
Con thuyền nào chơi vơi
Giữa sóng đời hỷ nộ...
Bây giờ là tháng mấy?
Hoa kia đã vội tàn
Chuyện muôn đời hợp tan
Có ai nào tránh khỏi...
Dẫu bây giờ tháng mấy
Người có biết hay chăng?
Vẫn chỉ những buâng khuâng
Vài phút giây chợt nhớ ...
Bây giờ là tháng mấy?
Sao bỗng dưng thấy buồn
Nước mắt nào chợt tuôn
Cho cuộc tình đã mất...
Bây giờ là tháng mấy?
Lá bỗng dưng úa màu
Bàn tay nào hư hao
Đếm nhặt ngày tháng chết...
Bây giờ là tháng mấy?
Mưa cứ mãi tuôn rơi
Con thuyền nào chơi vơi
Giữa sóng đời hỷ nộ...
Bây giờ là tháng mấy?
Hoa kia đã vội tàn
Chuyện muôn đời hợp tan
Có ai nào tránh khỏi...
Dẫu bây giờ tháng mấy
Người có biết hay chăng?
Vẫn chỉ những buâng khuâng
Vài phút giây chợt nhớ ...