PDA

View Full Version : Noel Một Mình - Minh Vy - Cẩm Ly - Quốc Đại .


.::quangvinh::.
30-11-2007, 20:01
Sáng tác: Minh Vy

Mùa đông qua chưa anh biết không? Mùa xuân đôi ta sẽ nên duyên
Tặng anh hoa thơm bên giáo đường. Nguyện cầu tình hồng Chúa trên cao
Rồi nay Noel đến thế gian. Trời ban nhân duyên khắp nơi nơi
Chờ anh cô đơn em vẫn chờ. Giáng sinh ai vui một mình đâu
Đèn hoa thắp sáng cung thánh đường. Giáng sinh đã đến với đôi mình
Mà sao anh đâu chẳng thấy bóng. Mình em chờ anh nơi chốn đây
Giờ giá buốt đang kéo về. Giáo đường thanh vắng đến vô cùng
Bờ mi em tuông đầy nước mắt. Cầu xin đức Chúa thương tình con
Đường khuya anh đan tay với ai. Nụ hôn bên nhau đến thiên thu
Niềm vui đôi chung vang tiếng cười. Nỗi đau đêm đông một mình em.



http://nhacso.net/Music/nghe_song.aspx?id=100026386

dance
11-06-2008, 08:40
sao ko nghe dc vay ban

:116:bai nay co hay ko vay .nghe ko dc tuc qua di

cuccu
07-07-2008, 23:37
sao mình nghe ko được vậy