Angel_SexyBoy
16-12-2007, 08:26
:bananen_smilies022:Một lời nói chẳng mất tiền mua ,một ánh mắt để tan mùa đông lạnh -tình người luôn vỗ cánh ,nhưng lời nói của con người thì nhọn như đinh .đâm đâu thủng đấy -cắm đâu được đấy -chả thế mà người ta ví ...lời nói -đọi máu ...đấy thôi .
Ôi ...thật kinh khủng khi nghe những kẻ bán thuốc cãi nhau ...Thì thầm to nhỏ ...cái thằng A lại yêu thằng B ...thật là quái vật một chút đau lòng không kịp nấc ....Bởi sau lưng ta còn có bao người khổ đau trên bể đời tình ái .
Có hay không bùa Ngải ...tôi muốn mua một chút <mê tim >để tôi quên tôi trong ngày tháng im lìm ,sống dang dở trong tình Gay khốn khổ ...
Tìm trong vô vọng không nguyên cớ ...
Người ta chỉ có bùa ngải cho những kẻ đang yêu ...khác giới ....đó là Rượu ,là bia ...là nhạc thả bờ ...là thơ thả suối ...
Còn tình Gay như không có bùa có ngả ...ai mải mê ai .năm canh thở dài ...mãi đeo trọn kiếp...
Gay có ai nuối tiết ? Những cuộc tình vẩn vơ không nhỉ ?
Có ...đó là thằng bạn thân nhất của tôi .
Chính nó khám phá đời tôi ...Bằng mùi đời gay yêu trai nhất .
Những đêm dài thân ôm chặt thân ,môi quấn chặt lưỡi ,cả ngàn lần trong giấc ngủ bình yên...Bàn tay mân mó yêu thương ...khiến cho chăn chiếu gối giường ....nghiêng ngả ..
Được hai năm bạn tôi bỗng như người xa lạ ...Nghe bố mẹ xui đí lấy vợ của người ta .
Vợ nó ...con nhà quyền chức ,giàu có lắm nhà cao cửa rộng bố mẹ lại là người có quyền có chức .
Nó gặp tôi như nhìn kẻ Kinh dị .Nó bảo tôi ..hãy quên đí nhé...thơ ngây ơi ....rồi ...tình trai ơi
Tôi nín lặng đứng người .Tiếc cho một thời vòng tay ôm lầm lỡ...
Ai lại gieo sầu bản nhạc ...Mây trôi về đâu ,tấm lòng mang riêng sắc màu không thể pha trộn được .
Rồi một hôm tôi bỗng gặp người xưa ...
Tôi gặp lại hắn ...xác xơ ngơ ngác.hắn nhìn tôi ánh mắt dìu dặt ,thèm khát tìm về một thuở dấu yêu .của cái mà nó bảo là ...hãy quên đi nhé ....
Tôi lạnh lùng làm bộ ,nhưng lại thương nó vô cùng .
Biết phẩm tình của nó trộn nhầm công thức ...
Nên màu chẳng có màu ,loang lổ vải tơ.làm sao mà hạnh phúc được chứ
Vợ nó thờ ơ đuổi nó ra đường ,như đồ chơi đã cũ ,tặng nó một câu cho đủ một đời hãy đi tìm bến tình của anh ,thôi chào nhé ...Kẻ bệnh hoạn có khuôn mặt xinh trai ...
........................
langtu_khanh
NỖi NiỀm CỦa NhỮng KẺ YÊu Trai ...phẦn 2 .
Từ ngày bỏ vợ xong .bạn tôi nó như trẻ ra .
Ai bảo nó buồn nào .Một trăm lần không ...Khi nó đã vui tìm trở lại với cuộc sống và bầu trời riêng của mình .
-Mày có giận tao không ?
-Sao không ...
Tôi bảo nó :
-mày đấm kỷ niệm của tao dành cho mày bằng câu nói trời giáng ...Tao vui lắm hay sao ...?
Tôi trách nó .Mắt nhìn ra khoảng trời vô thức .rồi bảo :
-Ghét ghê không .?
Nó không nói gì ,hai bàn tay nó nắm một bàn tay tôi .
Nó vê vê vào đầu những ngón tay của tôi để tìm về một thuở ...
Tôi nhìn thằng bạn ngồi nghiêng với mình .Trời ơi .ai mà căm ghét cho bộ mặt xinh xắn như thiên thần kia được .Vậy mà vợ nó ....Sao lại vứt bỏ một cục vàng đáng giá như vậy nhỉ ?
Tôi hỏi nó :
-Tại sao người ta lại tống cổ mày như mày từng ném tình tao như thế nhỉ ...?
-Nói ra dài lắm đấy ...Cũng chỉ tại mày thôi khanh ạ ...Tao chót yêu mày và nhớ mày quá ..Nên cơ sự mới như vậy .
Nó rầu rĩ kể .
- Này ...Bé con ..Đừng có nói năng như thế .Tao thì có gì mà ảnh hưởng tới chúng mày cơ chứ ...Xạo quá ....Tao sợ mày luôn đó .
Tôi cáu gắt với nó .
Nó lặng im một lát rồi kể cho tôi nửa năm trời có <Nợ ...>
Nó bảo không thích gọi là vợ .Thì ra ....Tất cả do bố mẹ nó áp đặt và thu xếp cho nó lấy cô ả không quen biết kia làm vợ .
Tôi đâu biết rằng .Những giây phút bên vợ ái ân ,mà không thể nào nồng nàn như mong đợi .
Nó kể bao nhiêu lần hôn vợ nớ đều cứ nghĩ đó là tôi ,cả những khi ân ái .Nó ngấm ngầm kêu rên tên tôi ...Mãi rồi vợ nó cũng biết người nó gọi chính là tôi .
Trời ơi sao lại như vậy .
Tình yêu là gì .Mà tôi thì im lìm nằm mơ một góc .Còn bạn tôi thì mãi nhắc tên tôi .Vợ nó thì ruột gan rối bời ...Khi biết chồng mình phải mang bóng hình bạn trai ,thì mới sinh hoạt vợ chồng mặn nồng chút ít .
Vợ nó cũng biết .vậy là chàng trai xinh xắn này bị gay .không thể yêu người khác giới ..Cô ả cố tình chịu đựng bởi nó cũng biết ,bạn tôi là một chàng trai ngoan ngoãn chịu khó và đẹp trai có rất nhiều cô gái phải ngoái cổ ngắm nhìn .
Như đinh mệnh trớ trêu ,vợ nó không muốn buông tha ngay .Có một đêm vợ nó giả bộ rên rỉ gọi tên tôi ...Anh Khanh ơi....Lạ thay bạn tôi tự nhiên thấy hưng phấn mạnh hẳn lên ...
Rồi thế là ...cứ mỗi lần làm tình vợ chống nó cứ mang tên Khanh ra kêu réo...
Trời ơi -sao lạ vậy nhỉ ?
Tôi không tin lời nói của nó .Nhưng thoáng nhìn vào đôi mắt đắm say kia...Tôi tin bạn tôi nói là thật.
Tôi đỏ bừng mặt :
-vậy thì ...tao gặp vợ mày bây giờ tao ngại lắm đấy .
-Không ?
Nó bảo tôi :
-Nó chỉ mượn tên mày để kích thích tình tao thôi -Chứ ai nó dám mơ tới mày .
-Hi .hay nhỉ .vậy nó muốn mày cũng mang tên Khanh như tao hả ? .
-có thể chứ -nó không ngớt gọi tao là Khanh trong những lần sinh hoạt .
Bây giờ tôi mới hiểu thật ra vợ nó cũng là kẻ hiểu biết tâm lý .
Nên mới tạo hưng phấn cho chồng của mình .
Nhưng giấy nào gói được lửa cơ chứ ...Có một lần ,bố vợ nó thấy tiếng kêu tên lạ hoắc -ông ấy gọi cửa và sững sờ khi vẫn thấy vợ chồng nó .
Ông bảo :
-Mày kêu khanh nào thế hả ?
Bạn tôi gãi tai và nói dối <dạ cô ấy kêu tên cúng cơm của con đó bố ạ >
-Tao lại tưởng loạn mất rồi .ông nói và đóng cửa bực tức .
Một thời gian sau khi nghe con gái kể rõ đầu đuôi ,cái gì nhanh đến cũng nhanh đi .
Bạn tôi phải khăn gói quả mướp về nhà ...Như Từ Thức gặp tiên trở về trần gian vậ
(CÒN TIẾP NHA) cac ban nho don doc bai` sau nhá
Ôi ...thật kinh khủng khi nghe những kẻ bán thuốc cãi nhau ...Thì thầm to nhỏ ...cái thằng A lại yêu thằng B ...thật là quái vật một chút đau lòng không kịp nấc ....Bởi sau lưng ta còn có bao người khổ đau trên bể đời tình ái .
Có hay không bùa Ngải ...tôi muốn mua một chút <mê tim >để tôi quên tôi trong ngày tháng im lìm ,sống dang dở trong tình Gay khốn khổ ...
Tìm trong vô vọng không nguyên cớ ...
Người ta chỉ có bùa ngải cho những kẻ đang yêu ...khác giới ....đó là Rượu ,là bia ...là nhạc thả bờ ...là thơ thả suối ...
Còn tình Gay như không có bùa có ngả ...ai mải mê ai .năm canh thở dài ...mãi đeo trọn kiếp...
Gay có ai nuối tiết ? Những cuộc tình vẩn vơ không nhỉ ?
Có ...đó là thằng bạn thân nhất của tôi .
Chính nó khám phá đời tôi ...Bằng mùi đời gay yêu trai nhất .
Những đêm dài thân ôm chặt thân ,môi quấn chặt lưỡi ,cả ngàn lần trong giấc ngủ bình yên...Bàn tay mân mó yêu thương ...khiến cho chăn chiếu gối giường ....nghiêng ngả ..
Được hai năm bạn tôi bỗng như người xa lạ ...Nghe bố mẹ xui đí lấy vợ của người ta .
Vợ nó ...con nhà quyền chức ,giàu có lắm nhà cao cửa rộng bố mẹ lại là người có quyền có chức .
Nó gặp tôi như nhìn kẻ Kinh dị .Nó bảo tôi ..hãy quên đí nhé...thơ ngây ơi ....rồi ...tình trai ơi
Tôi nín lặng đứng người .Tiếc cho một thời vòng tay ôm lầm lỡ...
Ai lại gieo sầu bản nhạc ...Mây trôi về đâu ,tấm lòng mang riêng sắc màu không thể pha trộn được .
Rồi một hôm tôi bỗng gặp người xưa ...
Tôi gặp lại hắn ...xác xơ ngơ ngác.hắn nhìn tôi ánh mắt dìu dặt ,thèm khát tìm về một thuở dấu yêu .của cái mà nó bảo là ...hãy quên đi nhé ....
Tôi lạnh lùng làm bộ ,nhưng lại thương nó vô cùng .
Biết phẩm tình của nó trộn nhầm công thức ...
Nên màu chẳng có màu ,loang lổ vải tơ.làm sao mà hạnh phúc được chứ
Vợ nó thờ ơ đuổi nó ra đường ,như đồ chơi đã cũ ,tặng nó một câu cho đủ một đời hãy đi tìm bến tình của anh ,thôi chào nhé ...Kẻ bệnh hoạn có khuôn mặt xinh trai ...
........................
langtu_khanh
NỖi NiỀm CỦa NhỮng KẺ YÊu Trai ...phẦn 2 .
Từ ngày bỏ vợ xong .bạn tôi nó như trẻ ra .
Ai bảo nó buồn nào .Một trăm lần không ...Khi nó đã vui tìm trở lại với cuộc sống và bầu trời riêng của mình .
-Mày có giận tao không ?
-Sao không ...
Tôi bảo nó :
-mày đấm kỷ niệm của tao dành cho mày bằng câu nói trời giáng ...Tao vui lắm hay sao ...?
Tôi trách nó .Mắt nhìn ra khoảng trời vô thức .rồi bảo :
-Ghét ghê không .?
Nó không nói gì ,hai bàn tay nó nắm một bàn tay tôi .
Nó vê vê vào đầu những ngón tay của tôi để tìm về một thuở ...
Tôi nhìn thằng bạn ngồi nghiêng với mình .Trời ơi .ai mà căm ghét cho bộ mặt xinh xắn như thiên thần kia được .Vậy mà vợ nó ....Sao lại vứt bỏ một cục vàng đáng giá như vậy nhỉ ?
Tôi hỏi nó :
-Tại sao người ta lại tống cổ mày như mày từng ném tình tao như thế nhỉ ...?
-Nói ra dài lắm đấy ...Cũng chỉ tại mày thôi khanh ạ ...Tao chót yêu mày và nhớ mày quá ..Nên cơ sự mới như vậy .
Nó rầu rĩ kể .
- Này ...Bé con ..Đừng có nói năng như thế .Tao thì có gì mà ảnh hưởng tới chúng mày cơ chứ ...Xạo quá ....Tao sợ mày luôn đó .
Tôi cáu gắt với nó .
Nó lặng im một lát rồi kể cho tôi nửa năm trời có <Nợ ...>
Nó bảo không thích gọi là vợ .Thì ra ....Tất cả do bố mẹ nó áp đặt và thu xếp cho nó lấy cô ả không quen biết kia làm vợ .
Tôi đâu biết rằng .Những giây phút bên vợ ái ân ,mà không thể nào nồng nàn như mong đợi .
Nó kể bao nhiêu lần hôn vợ nớ đều cứ nghĩ đó là tôi ,cả những khi ân ái .Nó ngấm ngầm kêu rên tên tôi ...Mãi rồi vợ nó cũng biết người nó gọi chính là tôi .
Trời ơi sao lại như vậy .
Tình yêu là gì .Mà tôi thì im lìm nằm mơ một góc .Còn bạn tôi thì mãi nhắc tên tôi .Vợ nó thì ruột gan rối bời ...Khi biết chồng mình phải mang bóng hình bạn trai ,thì mới sinh hoạt vợ chồng mặn nồng chút ít .
Vợ nó cũng biết .vậy là chàng trai xinh xắn này bị gay .không thể yêu người khác giới ..Cô ả cố tình chịu đựng bởi nó cũng biết ,bạn tôi là một chàng trai ngoan ngoãn chịu khó và đẹp trai có rất nhiều cô gái phải ngoái cổ ngắm nhìn .
Như đinh mệnh trớ trêu ,vợ nó không muốn buông tha ngay .Có một đêm vợ nó giả bộ rên rỉ gọi tên tôi ...Anh Khanh ơi....Lạ thay bạn tôi tự nhiên thấy hưng phấn mạnh hẳn lên ...
Rồi thế là ...cứ mỗi lần làm tình vợ chống nó cứ mang tên Khanh ra kêu réo...
Trời ơi -sao lạ vậy nhỉ ?
Tôi không tin lời nói của nó .Nhưng thoáng nhìn vào đôi mắt đắm say kia...Tôi tin bạn tôi nói là thật.
Tôi đỏ bừng mặt :
-vậy thì ...tao gặp vợ mày bây giờ tao ngại lắm đấy .
-Không ?
Nó bảo tôi :
-Nó chỉ mượn tên mày để kích thích tình tao thôi -Chứ ai nó dám mơ tới mày .
-Hi .hay nhỉ .vậy nó muốn mày cũng mang tên Khanh như tao hả ? .
-có thể chứ -nó không ngớt gọi tao là Khanh trong những lần sinh hoạt .
Bây giờ tôi mới hiểu thật ra vợ nó cũng là kẻ hiểu biết tâm lý .
Nên mới tạo hưng phấn cho chồng của mình .
Nhưng giấy nào gói được lửa cơ chứ ...Có một lần ,bố vợ nó thấy tiếng kêu tên lạ hoắc -ông ấy gọi cửa và sững sờ khi vẫn thấy vợ chồng nó .
Ông bảo :
-Mày kêu khanh nào thế hả ?
Bạn tôi gãi tai và nói dối <dạ cô ấy kêu tên cúng cơm của con đó bố ạ >
-Tao lại tưởng loạn mất rồi .ông nói và đóng cửa bực tức .
Một thời gian sau khi nghe con gái kể rõ đầu đuôi ,cái gì nhanh đến cũng nhanh đi .
Bạn tôi phải khăn gói quả mướp về nhà ...Như Từ Thức gặp tiên trở về trần gian vậ
(CÒN TIẾP NHA) cac ban nho don doc bai` sau nhá