Kenta
01-01-2008, 19:03
Hôm nay chợt buồn , ngồi nghĩ vẫn vơ sự tồn tại của mình ,thật sự là mình sống đúng hay sai ,con đường mình lựa chọn là con đường nào .Tệ thật ,cả người ê ẩm ,mình vô dụng quá , chẳng làm cái gì ra hồn ..
Điên thật .. chắc sắp điên thật rồi , lonely quá
Bước chân thời gian mãi chưa bao giờ dừng lại
ngửa mặt nhìn bầu trời ..ta thấy gì !?!
-------------------
Trong những giấc mơ đêm về
anh nhớ em một bóng hình chưa từng biết đến
xa khuất nơi chân mây ,em là ai ?
gõ cửa linh hồn đã khuất
lạc mất đôi bàn tay nắm chặt
tìm môi em trong bóng nước mặt hồ
bươc chân đi về một chốn hư vô
như con thú hoang mất mảnh rừng trú ẩn
nó gầm rú trong những tiếng nghẹn ngào
gió có hiểu
đất có hay
ngày và đêm ,ai đúng ai sai !!
tại sao ..ta vẫn mãi là ta !
luôn luôn là 1 chiếc gương
Điên thật .. chắc sắp điên thật rồi , lonely quá
Bước chân thời gian mãi chưa bao giờ dừng lại
ngửa mặt nhìn bầu trời ..ta thấy gì !?!
-------------------
Trong những giấc mơ đêm về
anh nhớ em một bóng hình chưa từng biết đến
xa khuất nơi chân mây ,em là ai ?
gõ cửa linh hồn đã khuất
lạc mất đôi bàn tay nắm chặt
tìm môi em trong bóng nước mặt hồ
bươc chân đi về một chốn hư vô
như con thú hoang mất mảnh rừng trú ẩn
nó gầm rú trong những tiếng nghẹn ngào
gió có hiểu
đất có hay
ngày và đêm ,ai đúng ai sai !!
tại sao ..ta vẫn mãi là ta !
luôn luôn là 1 chiếc gương