PDA

View Full Version : Bông hồng cài áo


banoi_onggia
10-06-2007, 18:00
Các bạn yêu thơ mến yêu uiiiiiii !
Có những bài thơ về Tình Mẹ Tình Cha rất ...rất hay và đầy cảm xúc. Khi mình nghe hay xem nó thì có rất nhiều cảm nhận. Mong các bạn hãy viết lên những tâm tình của mình khi nghe những bài thơ hay đó. Cũng có thể là tâm sự của chính các bạn về bài thơ của mình hoặc thơ người ...những vần thơ hay về Mẹ .
Cho phép banoi_onggia gửi đề tài này trong box thơ các bạn nhé!


Mẹ Tôi !

Mẹ ơi con đã lớn rồi
Nhưng mà thiếu mẹ, thành người chưa khôn!

Mẹ tôi vất vả sớm hôm
Buôn bưng bán gánh, trèo non vượt ngàn
Lo cho con trẻ một đàn
Hạt cơm trắng trẻo canh chan mặn mà
Nhà nghèo nên thiếu thịt thà
Rau khoai mẹ nấu cũng là cao lương
Sắn ngò ấp ủ tình thương
Chắt chiu tình mẹ, rau vườn cũng ngon
Ầu ơ mẹ hát ru con
Con ngoan con ngủ mẹ còn bán buôn
Khó khăn mẹ chẳng hề buồn
Miễn sao con lớn sẻ suôn cuộc đời
Mẹ thì chữ nghĩa xa vời
Mong con giỏi chữ, cho người nhờ trông
Khi con khôn lớn học xong
Chắc mẹ đã yếu còn không phận người?
Tội cho con mẹ thiệt thòi
Mẹ già, con nhỏ, biển đời bao la
Chưa khôn, vắng mẹ, xa cha
Đầu xanh đã khổ đâu là tương lai?
Mong con đèn sách miệt mài
Đừng lo cho mẹ, đường đời con đi!


vodanh19.5.07

Duy_BL
14-06-2007, 16:28
BL cũng gửi vài dòng thơ đơn sơ về mẹ nè. BL yêu mẹ lắm , đi xa một chút cũng nhớ. Sau này khi yêu ai chắc cũng không bao giờ có một nỗi nhớ đến như thế ......

đã có bao giờ con xa mẹ
cùng lắm chỉ một buổi mà thôi
giờ lớn lên đi học xa nhà
nhớ cay mắt những chiều khói bếp

mẹ biết không chỉ mình mẹ nuôi con
vừa làm bố trọn vẹn đôi bề
thế mã đã bao lần con không biết
dỗi hờn chỉ làm mẹ khổ thêm

không biết rằng mẹ thức trắng bao đêm
lo cho con say tròn giấc ngủ
thôi thì con chỉ biết rằng yêu hơn
và cố gắng không làm buồn lòng mẹ

cho con tặng bài thơ nhè nhẹ
dẫu biển rằng chỉ là hạt muối giữa biển khơi .

HoangChauCacCac
14-06-2007, 16:58
wow hai bài thơ này nói về tình Mẹ hay thiệt quá xúc động luôn... Mẹ ơi...!!! con rất yêu quý Mẹ ...Cha ơi...!!! con rất yêu quý Cha , cho dù nhiều khi con rat buồn khi mà Cha cấm đoán....tất cả mọi điều trong cái lựa chọn khẳng định giới tính của con , nhưng con hiểu đó là do Cha muốn tốt cho con mà thôi .
Buổi s�ng trời mờ sương
Con cất bước lên đường
Xa rời vòng tay mẹ
Để mẹ buồn nhớ thương

Buổi sáng trời mờ sương
Con thì ngủ trên giường
Còn mẹ thì vất vả
Chắc chiu từng đồng lương

Buồi sáng trời mờ sương
Tim nhức nhói vô thường
Khi hay tin mẹ bệnh
Từng đêm buồn lệ vương

Buổi sáng trời mờ sương
Xứ người con mơ tưởng
Về bên mẹ thân yêu
Để thỏa lòng nhớ thương

HoangChauCacCac
18-06-2007, 12:09
Jerry làm gì bài nào củng vào thay đổi nội dung bởi: Miss Jerry hết vậy hay vào check IP của người ta ??? vẩn tiếp tục như vậy ai dám pót bài nữa chứ .

baby rock
19-06-2007, 17:47
Mẹ ơi ! tiếng gọi mà từ khi bập bẹ cho đến lúc trưởng thành con vẫn chưa biết hết, hiểu hết ý nghĩa. Mẹ là sự sống, là tình yêu, là bùi, là ngọt, là thơm, là ngon, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Đúng như vậy, Mẹ là tất cả những gì thiêng liêng nhất và cao quý nhất của đời con .

Mẹ là cả một trời thương
Mẹ là cả một thiên đường trần gian
Tiếng ru mẹ ấm vô vàn
Nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương.

Dam_Vinh_Hung
23-06-2007, 20:10
bạn ơi bạn làm tôi nhớ mẹ tôi quá nè <hu hu>
Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm
Ở nơi xa xôi mẹ biết ko
Nếu có phép màu cho con câu ước nguyện
Con sẽ ưóc dc trở về bên mẹ yêu!!
***
***
Đi xa nhớ mẹ tôi ghê
Lúc về đến nhà mẹ hỏi nhớ ko?
Thì tôi lại nói là ko
Mẹ ơi con lại nói vòng nói vo
Mẹ cười chẳng giận lại nhìn :
Đã ko nhớ mẹ thì đừng về nghe !!
< tôi bít thừa là mẹ tôi mắng yêu tôi đấy mà . hì hì >

Duong_Qui_Phi
23-06-2007, 22:11
Mẹ cho con tất cả
Hết quảng đời tuổi xanh
Cả thương yêu dịu ngọt
Rộng hơn biển trời thanh
Mẹ là gió mát tinh anh
Là cây tiên dịu, là cành thùy dương
Mẹ là hoa, mẹ là hương
Mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm mầu...

Khi con khát, giòng sữa mẹ ngọt ngào thấm vào lòng con như vị ngọt ngào của nước cam lồ. Khi con biết ăn, mẹ là người đầu tiên móm cho con từng miếng cháo, muỗng cơm, mẹ ấp yêu nâng niu, chìu chuộng. Tất cả những gì ngon nhất, vui nhất và tốt đẹp nhất mẹ đều dành cho con

ongnoi_bagia
25-06-2007, 12:11
TÌNH MẸ

Từ khi thơ ấu đến giờ
Đắng cay phần mẹ, ngọt bùi phần con
Vì ai người mẹ hao mòn
Thân gầy dáng mẹ, lòng con ngậm ngùi
Mẹ nghèo vai gánh con thơ
Nuôi con ăn học để thơm tiếng đời
Mẹ nghèo nón lá tả tơi
Mong sao con trẻ vào đời bình yên
Lời ru như ánh mặt trời
Thắm muôn tia sáng chói ngời tim con
Bây giờ con đã lớn khôn
Mà sao đời mẹ vẫn còn gian nan?
Mặt con tươi tựa trăng rằm
Mẹ còn vất vả âm thầm ngược xuôi
Làm sao nói hết bao lời
Công ơn người mẹ suốt đời con mang

HạVi

vu7t
25-06-2007, 12:37
uhuhuhu càng đọc những bài thơ các bạn post càng thấy thương ba mẹ quá, thơ hay wá đi, xúc động thật . Cho mình góp bài thơ mới suu tầm không có tên tác gia đọc thấy hay hay .


công Cha Nghĩa Mẹ

Mẹ tôi mái tóc điểm sương
Mắt buồn vời vợi có đường nếp nhăn
Dáng mẹ đã thấm nhọc nhằn
Bao ngày bao tháng nhọc nhằn vì con
Lo toan vun vén cho con
Trưởng thành đứng vững đâu còn thiếu chi...
Khi con gặp trắc trở gì
Mẹ đều lo lắng thương vì con yêu
Ôi nhìn dáng mẹ liêu xiêu
Đi trong chiều vắng, thương nhiều mẹ ơi
Mẹ ơi khi lệ mẹ rơi
Con ngàn lần khẩn xin trời đặc ân
Cho con một chút phép màu
Lau khô nước mắt nhọc nhằn bờ mi...
Mẹ ơi con biết làm gì
Để đền nghĩa mẹ , công nì của cha...!!!

cubin_xitin
13-07-2007, 15:53
nhửng bài thơ về tình Cha nghỉa Mẹ hay quá

ongnoi_bagia
18-07-2007, 16:05
Đọc bài này cảm nhận thấy hay quá , copy góp vào vườn thơ Công Ơn Sanh Thành Tình Cha Nghỉa Mẹ nhé !


Mười bảy tuổi xa quê con đi học
Bỗng nghe tin đài báo bão phương xa
Đêm trăn trở một mình con lại khóc
Con thương mưa ướt cánh cò

Con thương cha nặng nhọc nhọc những chuyến đò
Giờ đối mặt với cuồng phong sóng dữ
Mái tranh dột , vách phên cài tạm bợ
Đêm này mẹ có lạnh không ?

Bão đến rồi cuốn cả gánh hàng rong
Bao năm mẹ còm lưng
Nặng hai đầu con ăn học
Nước mắt rơi ướt nhoè thư con đọc
Con yên tâm ba mẹ bình thường.

Đau xót lòng con gửi những nhớ thương
Vào khối óc vào trái tim mười bảy
Dù khó nhọc , dù dòng đời đưa đẩy
Ba mẹ ơi ! con hứa nên người .

( Không thấy tên Tác Giả , chỉ biết là du Học Sinh )

toimaimailagay
18-07-2007, 18:29
Mẹ ơi!
Ba mươi năm mẹ nuôi con
Ba mươi năm ấy con còn nhớ ghi
Dòng đời oán thán thị phi
Mẹ hiền dành hết những gì yêu thương
Bên con trên mỗi đoạn đường
Ơn mẹ con sẽ thẳng đường mà đi
Khó khăn nào có ngại gì
Cất công sẽ đạt những gì mẹ mong
Nơi xa mẹ hãy yên lòng
Sống vui sống khỏe đừng mong con mà
Con nay làm việc nơi xa
Mong về bên mẹ ở nhà thân thương
Không may con có lỡ đường
Mẹ dang tay đón yêu thương vô bờ
Thương mẹ con viết thành thơ
Vạn lời không tỏ bến bờ tình yêu..

Toi_La_Ai
17-08-2007, 02:19
xin lỗi mẹ con là người có lỗi,
Giữa đất trời con không dám nhìn ai....
Một tâm hồn đã chết tự bao giờ,
Tâm hồn con buồn không sao kẻ xiết....

Kiếp con trai con mang lòng luyến ái,
Giữa muôn trùng hổ thẹn kiếp làm trai....
Mẹ có buồn nhưng mẹ ơi hãy hiểu,
Kiếp con mang là kiếp nợ đời....

Tiếng hát đêm đêm con dâng người thưởng thức,
Kiếp con người con hổ thẹn xung quanh....
Lòng con tuy mang nặng chữ hiếu,
Nhưng tâm con mang nỗi khổ ngàn năm....

Mẹ thương con xin mẹ ơi đừng khóc,
Tiếng hát này con hát dâng mẹ đây....
Lễ bái kia con trả lại cho người,
Lòng con khổ mẹ ơi mẹ có hiểu????

Hoangky_VN
17-08-2007, 16:03
Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Tôi im lặng sầu thôi

Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Hoằng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi
Tôi thấy tôi mất Mẹ
Mất cả một bầu trời
Mất cả cuộc đời tôi

LMS.

HoangChauCacCac
17-08-2007, 17:36
"Lòng mẹ như biển Thái Bình "
Hy sinh trọn cả đời mình vì con
Ân người sánh tựa như non.
Làm sao chữ hiếu cho tròn được đây?!!
" Mẹ già như chuối chín cây "
Gió ơi đừng thổi , đừng lay rụng người !!!!


http://dactrung.net/nhacnghe/../ram/RuConAiLien.wma


Mẹ hát ru con ....
Lòng con lạnh khi vẫn hoài xa mẹ
Lời khấn nguyện nhân muà Vulan 2007
Con hát câu ru êm thật khẽ.....
Về mẹ , mẹ nghe !

TranThienThanh
18-08-2007, 15:53
Đọc mấy bài thơ về mẹ của các ban , TTT thật sự xúc động muốn rơi lệ vì nhớ mẹ quá trời. TTT đã xa vòng tay me rất nhiều năm để theo đuôi lý tưởng của mình. mỗi năm TTT chỉ về thăm mẹ 1 lần, thoáng một chút rồi đi nữa. lần nào về mẹ cũng ôm chầm mà khóc cả. TTT chỉ biết an ủi mẹ rồi cố giấu đi giọt lệ. TT có làm mấy bài thơ về mẹ nhưng đọc thấy dở quá huhuhu . Hy vọng rằng mục "BÔNG HỒNG CÀI ÁO" sẽ tồn tại và ngày càng nhiều bài thơ về mẹ hơn. Cảm ơn cac ban nhiều lắm.

Mẹ tôi mái tóc điểm sương
Mắt buồn vời vợi có đường nếp nhăn
Dáng mẹ đã thấm nhọc nhằn
Bao ngày bao tháng nhọc nhằn vì con
Lo toan vun vén cho con
Trưởng thành đứng vững đâu còn thiếu chi...
Khi con gặp trắc trở gì
Mẹ đều lo lắng thương vì con yêu
Ôi nhìn dáng mẹ liêu xiêu
Đi trong chiều vắng, thương nhiều mẹ ơi
Mẹ ơi khi lệ mẹ rơi
Con ngàn lần khẩn xin trời đặc ân
Cho con một chút phép màu
Lau khô nước mắt nhọc nhằn bờ mi...
Mẹ ơi con biết làm gì
Để đền nghĩa mẹ , công nì của cha...!!!

Baì thơ cuä Vu7t hợp với tâm trạng TT ghê , cám ơn baì thơ cuä bạn nhiều

baby rock
19-08-2007, 11:59
http://img138.imageshack.us/img138/8195/menhoconzf0.jpg

daogamgo
21-08-2007, 07:29
nghe tình củm quá giời ơi .............................................

Toi_La_Ai
22-08-2007, 00:33
Con muốn khóc nhưng con không khóc được,
Một biển trời mẹ thấu hiểu cho con....
Con cất tiếng hát đêm từng đêm con khóc,
Tình của con mang ngang trái trên đời....

Một biển trời con mang nặng tìng mẹ,
Khóc được gì ân nghĩa của tình thương...
Bao ngày qua con âm thầm lặng lẽ,
Ai thấu lòng con thương mẹ xiết bao....


Đêm từng đêm con hát ngàn tiếng hát,
Có bao giờ mẹ thấu hiểu lòng con...
Cuộc đời con mang hai dòng máu,
Dấu chân tình mẹ có khóc vì con????

™♥ cào cào lá tre ♥™
25-08-2007, 19:29
tình mẹ là tình cảm thiêng liêng và vô cùng quý giá bởi vì mẹ đã sinh ra ta va nuôi ta tới lúc trưởng thành . hãy yêu cha mẹ mình các ban nhé

HoangChauCacCac
27-08-2007, 19:37
Mùa VU LAN đến, chúc cho tất cả những ai đang còn mẹ hay đã không còn mẹ đều có được những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Tất cả vạn vật sinh ra trên đời đều có nguồn gốc. Đừng quên tặng cho những người sinh thành ra bạn những bông hồng tươi thắm nhất. Chúc mọi người hưởng một mùa trăng rằm Mùa VU LAN thật đẹp và hạnh phúc !

™♥ cào cào lá tre ♥™
27-08-2007, 22:43
bravo bravo nghen , nhân dịp lễ vu lan nữa kìa , tháng này là tháng vu lan mùh

yuifire
28-08-2007, 00:33
hôm nay lễ vu lan... đọc bài này sao buồn buồn quá. Nhớ cha nhớ mẹ quá.

ta_hcm2000
09-10-2007, 03:32
Cám ơn các bạn nhiều lắm đã có những vần thơ hay về mẹ. Người mà suốt đời hy sinh vì chồng, vì con.

Ny tôi xin gửi đến các bạn bài thơ TẤM LÒNG CỦA MẸ của LỆ HÀ - BÔNG HỒNG TRẮNG

TẤM LÒNG CỦA MẸ

Ngày đi, tóc mẹ điểm sương
Ngày về, thôi đã sầu vương nếp nhà
Mẹ ơi! ngày ấy dần xa
Thương con mẹ phải lê la chợ đời
Thương con chẳng quản mù khơi
Thương con chẳng kể đầy vơi não lòng
Thân gầy chẳng quản gió đông
Đường khuya chợ sớm mẹ không ngại ngần
Vì con mẹ chẳng tiếc thân
Thương con nên mẹ tảo tần gian nguy
Bao phen sinh tử đến đi
Thế mà mẹ có nghĩ gì đến thân
Giờ đây tóc mẹ trắng ngần
Lâm râm mẹ khấn mọi phần cho con./.

thienthantuyet
09-10-2007, 12:45
de em tiep cho na

mẹ là ánh sáng dịu hiền
đưa con qua khỏi bóng đêm mịt mùng
mẹ la cơn gió ban chiều
nhẹ ru con giấc ngủ trưa mơ màng
bây giờ mẹ o phương nào
đêm nằm con khóc nhớ thương mẹ nhiều