PDA

View Full Version : Thất Tình !!!


ongnoi_bagia
18-07-2007, 16:14
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(

Chiều Đà Lạt một mình em ngồi ngắm
Mây lang thang tím lịm cả trời chiều
Xa nhau rồi buồn lắm phải không anh
Chiều thứ bẩy một mình em trên phố
Phố đông người họ cười nói thật vui
Nhìn sang ai cũng có cặp có đôi
Sao lòng em bơ vơ chi lạ .

ThuongmienTrung
18-07-2007, 16:20
Bao tuổi mà đã biết yêu
Mười bảy năm tình có nhiều nhặn chi
Tôi đây từ thuở biết đi
Đến giờ sắp chết vẫn thì cô đơn
Ba mươi năm, hết dỗi hờn
Chỉ còn lại những vấn vương tơ tình
Giá như ta lại là mình
Cái thời mười tám chắc mình lấy ta :D:D

gayloveee
18-07-2007, 16:53
Cớ chi em phải thất tình
Bởi em có thích yêu mình vậy đâu
Ngỏ lời em giữa đêm thâu
Trong muôn sao sáng, trăng câu móc liềm

Thế mà em cứ triền miên
Nói lời xin lỗi chờ duyên ông trời
Có chi rằn vặt cuộc đời
Bởi mình nếu muốn ông trời cũng thua .

toimaimailagay
18-07-2007, 17:42
Dĩ vãng đau thương dĩ vãng buồn
Ngoảnh nhìn dĩ vãng lệ sầu tuôn
Trách ai gây nên bao kỷ niệm
Bao nhiêu kỉ niệm bấy nhiêu buồn

boy4you_NT
18-07-2007, 18:48
Iu MỘt ChÚt Cho LÒng BỚt GiÁ LẠNh
PhẢi TrẢ BẰng BĂng GiÁ CŨa Con Tim.......
..............
Ôi ĐỜi !!!!!sao KhỔ Zay????????? huhuhuhu

khongbietdatten
30-07-2007, 23:04
chài ai, sao toàn thơ tình buồn hok dzạ?

minhoi
31-07-2007, 18:18
Sáng nay em ghé quán sữa
Chao ôi quán vắng liêu siêu gió lùa
Giật mình gợi nhớ ngày xưa
Tình mình ngày đó sao giờ đi đâu
Hàng cây không gió lặng yên
Bồi hồi em nhớ một người ngoài anh
Ngoài kia ve khóc than sầu
Hạ về sao nắng chói chang cháy lòng
Mình em vào quán sữa tươi
Dối lòng em nhớ một người ngoài anh.

LacKyPhong
31-07-2007, 18:30
Sáng nay em ghé quán sữa
Chao ôi quán vắng liêu siêu gió lùa
Giật mình gợi nhớ ngày xưa
Tình mình ngày đó sao giờ đi đâu
Hàng cây không gió lặng yên
Bồi hồi em nhớ một người ngoài anh
Ngoài kia ve khóc than sầu
Hạ về sao nắng chói chang cháy lòng
Mình em vào quán sữa tươi
Dối lòng em nhớ một người ngoài anh.


Yêu thì nhiều lắm nói bao nhiêu
Sáng thì đưa đón hộ tống chiều
Nai lưng làm lum gom tiền của
Mửa mật chắt chiu chẳng dzám tiêu
Ngày thì lắm lét lo sợ mất
Tối thì mơ màng ác mộng nhiều
Thôi thôi tình ấy và người ấy
Yêu thế tớ bỏ tớ đéo yêu.

HoangChauCacCac
31-07-2007, 20:12
Khi không đi nhớ người ta
Có gì đâu để mà tương tư sầu
Rượu có uống đâu mà say
Mình đâu có khóc mà cay mắt hoài
Khi không quên nói quên cười
Thẫn thờ như chú mèo lười ốm o
Người ta biết sẽ cười cho
Muốn quên lại nhớ biết làm sao đây ?

cubinxitin_duy
04-08-2007, 22:33
tho* tinh` sao buo^`n qua' na` dzu' Gia` oi hixhixhix

Toi_La_Ai
12-08-2007, 02:15
Trên trời tình nào buồn ngang trái,
Khóc Lương Sơn hay khóc hận Ngưu Lang?
Khóc thương cho Dương Phi ngày nào,
Nay ta khóc cho ta ai có biết?

ba_gia
12-08-2007, 03:01
Trong cơn mê ta thấy em đang về
Một cơn gió của màn đêm hiu hắt
Em là ai , ta nào biết là ai
Chỉ biết rằng em đến rồi lại đi

ba_gia
12-08-2007, 03:06
Trên trời tình nào buồn ngang trái,
Khóc Lương Sơn hay khóc hận Ngưu Lang?
Khóc thương cho Dương Phi ngày nào,
Nay ta khóc cho ta ai có biết?
Bầu trời xanh tung hoành ngang dọc ,
Ánh trăng vàng hay ngàn vì sao
Rơi nhẹ xuống như từng giọt lệ
Như em đang khóc cho tình mình

Toi_La_Ai
15-08-2007, 01:25
Hận Tình Ngang Trái Sầu Cô Quạnh,
Ngước mặt nhìn trời thấu niềm riêng...
Đêm xuống mơ về nơi gác cũ,
Chợt khóc thương sầu khóc cho ai?

ifyou
17-08-2007, 21:32
dang tha't tinh` vo day doc nhung ba`i tho na`y long` buon` thu'i ruot nao ne` luon hix hix hix

Toi_La_Ai
18-08-2007, 04:41
Ai khóc vì yêu là người đang mang tội,
Kiếp đọa đày vướng phải đường tơ vương....
Hận tình thương buồn người tình cũ,
Cảnh thất tình mấy ai hiểu cho ai....

Nỗi sầu kia khô héo tự bao giờ,
Còn nước mắt tôi vẫn còn mãi khóc...
Nếu yêu nhau người ơi xin hãy nhớ,
Dấu tình buồn cho thấu hiểu nhân gian....

Z30
18-08-2007, 12:38
Làm gi ma bạn bun vay? Yeu, chia tay, roi lai yeu. co gi dau? Nuối tiếc lam gi, một khi tình yêu đã vổ cánh bay đi. Tui khuyen bạn hãy dành một phút mặc niệm cho mối tình đã qua, và vui vẽ ngẩng cao đầu đón nhận cuộc tình khác rồi sẽ đến. Than

khoidong11
20-08-2007, 11:23
sao toan la nhung bai tho buon qua ha...

"Nếu yêu nhau người ơi xin hãy nhớ,
Dấu tình buồn cho thấu hiểu nhân gian...."

hay lam do...

thattha
20-08-2007, 11:51
tình đến tình đi mới là tình
yêu say đắm rồi chính mình bị đau

Toi_La_Ai
22-08-2007, 00:24
Dẫu Tình buồn mang nhiều ngang trái,
Dấu tình buồn vào tận trong tim....
Yêu làm chi cho đau khổ buồn phiền,
Sầu dang dở mối tình buồn ta thấu...


Khóc một người đi về vui duyên mới,
Sầu suyên tình ai thấu cho ai...
Người bên ai ôm niềm vui hạnh phúc,
Còn lại ta ngang trái một mình ta....

™♥ cào cào lá tre ♥™
25-08-2007, 19:30
huhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhu đúng là thơ thất tình mà , đọc mà chỉ muốn khóc ko àh huhuhuhu :((

Toi_La_Ai
29-08-2007, 01:42
Ta muốn viết nhưng muôn hàng lệ đổ,
Ta muốn sầu ly rượu chỉ mình ta...
Giữa trần đời muôn nẻo bao la,
Tình tang vỡ ta khóc òa đau khổ...

Ta và ta một cuộc đời chóng vánh,
Nếm trãi tình đau khổ khóc chia ly....
Một con tim băng giá tự bao ngày,
Ta thấu hiểu tình đời là đen bạc...