PDA

View Full Version : Một loài hoa giữa bão tố phong ba


toimaimailagay
18-07-2007, 18:42
Một loài hoa giữa bão tố phong ba




Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngả
Gánh ân tình lây lất tháng ngày qua
Trót sinh ra mang dòng máu thứ ba
Đời nghiệt ngã cưu mang vì nhân quả

Ta chẳng biết lấy gì ra chấp vá
Vết thương lòng đang làm đục đời ta
Rượu tình kia ta uống đã say ngà
Trong ***g ngực chất độc giờ bung phá

Ta muôn đời làm loài cây không lá
Sống khô cằn trên mảnh đất phù sa
Một loài hoa giữa bão tố phong ba
Vẫn sừng sững đâm chồi non trổ lá

Đó là loài Hoa Xương Rồng hoang dã
Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trổ hoa
Cùng với chút mưa sẽ đẹp hiền hoà
Se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá !

JuiceSweetPrien
18-07-2007, 19:04
Ta chỉ muốn làm cơn mưa mùa hạ
Xua tan trời oi ả đất cằn khô
Cho hoa kia không vương sắc phai mờ
Luôn xanh mãi giữa bến bờ năm tháng

Ta muốn thức cùng canh khuya trăng sáng
Du cõi lòng bên dáng sắc gai hoa
Hoa bên ta,như cơn gió hiền hòa
Hồn hoa ấy với ta là mãi mãi

Ta chỉ ước chẳng bao giờ ngang trái
Để một đời ta được hái hoa yêu
Cho tim ta không phải hứng tiêu điều
Để ta sống, sớm chiều hoa không lá

TieuNgaoGiangHo
20-07-2007, 20:13
Hoa cây xương rồng đâm 1 cái là chít ..đau thấu tâm cang í nha hix hix hix

khongbietdatten
30-07-2007, 23:02
chà chà... mí anh chị ứng đối nhau giỏi wá ta

LacKyPhong
31-07-2007, 17:58
Giới thứ ba sống giữa cơn bão cát
Điểm cho đời vài nét của kiêu sa
Giữ về thân những sắc nhọn đậm đà
Đâu cần biết bên trong đầy mỏi mệt

Gắng lòng đành không in hằn dấu vết
Lệ chẳng cần vun tưới - chẳng cần ai
Miệng vẫn tươi dấu tiếng nấc thở dài
Hoa vẫn thắm dưới những tầng gai đắng

mr_gianxao
31-07-2007, 18:08
Học khối D mà nhìn zô văn là ngu ...=> hem đủ trình độ để đôi đáp

HoangChauCacCac
31-07-2007, 19:57
Hoa cây xương rồng đâm 1 cái là chít ..đau thấu tâm cang í nha hix hix hix

Gai nhọn lỡ đâm vào là sẽ nhức
Nhức tim ai hay nhức cả tim mình
Em vì ai để gai nhọn dáng hình
Trơ trọi đứng thu mình trên sa mạc.

ngoc_trong_da
16-08-2007, 18:25
hoa xương rồng nở trong yêu và hận
có dịu dàng trong cứng rắn khô khan
chút niềm tin, trong tuyệt vọng bẽ bàng
em yếu đuối, trong tay chàng, gai góc .

HoangChauCacCac
16-08-2007, 18:52
Hoa xương rồng nở trên sa mạc
Chắt sương phơi nắng mới thành hình
Trên gai nhọn hoa đỏ thắm khoe mình
Xin đẹp nhất dưới vòm trời của nắng.

Xương rồng em ngẩng đầu nhìn mây trắng
Ngọt ngào em múa với gió bay
Nắng rọi em má ưng ửng hây hây
Chìa gai nhọn em uốn mình thánh thức .


Sưu Tâm TG:DHC

Toi_La_Ai
17-08-2007, 02:11
Chút tình buồn gởi đến thàng ngày qua,
Ngày phôi pha năm tháng đã đi xa....
Chỉ còn lại nỗi đâu cùng năm tháng,
Buồn chuyện tình đau xót chỉ mình ta....

Một loài hoa tưởng chừng như không nói,
Một bóng hình lẳng lặng bên rèm thưa,
Cả lòng ta như khói chợt tan tành....
Giữa trời đất hoa không mùi tòa ngát....

Nếu hương xưa ai ơi xin hãy nhớ,
Mãi chôn vùi lòng mãi mãi mang theo....
Một màu đen ẩn hiện trong quá khứ,
Dẫu sắc hồng hoa vẫn mãi là đen...

Hỡi những ai lạc giữa biển tình,
Sa mạc trắng như tình người không trắng....
Cất tiếng khóc ta buồn cho số phận,
Hận kiếp người ta khóc một loài hoa.....

™♥ cào cào lá tre ♥™
25-08-2007, 19:43
hix hix mấy anh chị đối đáp nhau hay wá em khâm phục ghê , thanks các anh chị nhìu nhìu nghen

dungcindy
28-08-2007, 10:28
Nếu là hoa em xin là bất tử
Để nhìn đời dối trá bạc đen
Đầy đoạn trường lắm nỗi đau thương
Đầy những lời say êm dịu ngọt

Toi_La_Ai
29-08-2007, 01:33
Một loài hoa không bao giờ tỏa ngát,
Chỉ lặng thầm khép nép giữa cỏ cây...
Một loài hoa hai sắc thắm đau buồn,
Chút lặng lẽ mang tên loài "Trinh Nữ"...