PDA

View Full Version : Buồn cho thân phận trai nghèo


atraingheo
25-07-2007, 20:48
Buồn cho cái số không tiền
Trai nghèo rỗng túi triền miên nỗi sầu
Không tiền chẳng dám đi đâu
Nằm nhà ngáp gió ngàn câu chán chường
Buồn cho phận số thảm thương
Người người mai mỉa,phố phường khinh khi
Hẩm hiu lạc lõng sầu bi
Mỗi ngày một bữa tí ti lót lòng
Chén cơm chút muối cũng xong
Gặp hôm chẳng gạo khoai ròng cầm hơi
Buồn cho phận số chơi vơi
Đời trai khốn khổ lệ rơi phũ phàng
Cuộc đời sao quá trái ngang?
Người cơm chẳng có, kẻ vàng đỏ tay
Người nghèo vất vưởng qua ngày
Kẻ giàu khoái lạc ,tiền bay vèo vèo
Người thì rách rứơi đói meo
Kẻ thời dư dả,bạc treo khắp nhà
Người cày vất vả giọt sa
Kẻ no phung phí xa hoa phủ phề
Đời trai sao quá ê chề!
Chữ nghèo chữ khổ tái tê cõi lòng
Buồn cho phận số long đong
Không nhà,ở mướn lòng vòng bốn phương
Trai nghèo gặp cảnh cùng đường
Nợ nần kéo gí ai lường được chăng?
Cuồng phong bão tố phủ giăng
Đời trai thảm thạo cắn răng chịu đòn
Trời mưa rả rích lon ton
Tả tơi bầm dập người còn biết chi
Buồn cho phận số lâm li
Đời trai sóng gió biết đi phương nào?
Trường đời hà khắc biết bao
Khoảng trời u ám,thều thào oán than
Buồn cho cái kiếp nghèo nàn
Nghèo chi nghèo mãi trăm ngàn chua cay?
Buồn cho phận số lá lay
Tương lai chẳng có,tháng ngày hờn trôi
Buồn cho nhân thế quá tồi
Đời trai vực thẳm,chao ôi thảm nào!
Ngày mai chẳng biết ra sao?
Mặc đời đưa đẩy,thét gào thân trai

buichithien
25-07-2007, 23:46
Than chi cái phận trai nghèo.
Trách chi cái phận eo sèo thảm đau.
Nghèo tiền nghèo bạc vẫn giàu
Nghèo nhân nghèo nghĩa, mới đau lòng mình.

HoangChauCacCac
26-07-2007, 18:43
Trai nghèo như lá rơi nghiêng
Như vầng trăng lạc cuối miền xa xăm
Trai nghèo dâu bể trăm năm
Trăm năm dâu bể như tằm giăng tơ
Trai nghèo mơ nửa giấc mơ
Nửa giấc mơ nữa nghèo chờ kiếp sau.

HanMacTu
26-07-2007, 18:50
Đói nghèo khổ nhất trên đời đấy
Vậy sao '' người '' chẳng lấy mầm xanh ?
Cấy trồng chăm sóc tạo cành
Vui đời , sống đẹp xây đời tươi xanh .

quangmau
27-07-2007, 15:46
hahah hay quá. Cám ơn các bạn nha..........................

LacKyPhong
27-07-2007, 18:12
Nghèo đâu bởi tại sự nghèo
Bởi thời chưa tới nên nghèo đấy thôi
Mai sau sẽ quyết đổi đời
Lấy cô bóng hậu một thời anh mơ .

ANKA DJ
27-07-2007, 18:33
Hay lắm gì thì gì chứ giới này mà nghèo quá thì cũng khó có bf lắm đó các bạn ạ...... Mình rút ra 1 kinh nghiệm xương máu như vậy, nghèo <=> xấu => ế

atraingheo
27-07-2007, 23:33
Trai nghèo chẳng có tình yêu
Trai nghèo chỉ có trăm điều đắng cay
Không tiền loi lẻ chán thay
Trai nghèo thui thủi tháng ngày hẩm hiu

khongbietdatten
30-07-2007, 23:00
chài chài... ghê... ghê!

snowflake
30-07-2007, 23:45
người ta có cặp có đôi
mà sao anh vẫn lẻ loi một mình
có phải vì tại anh nghèo
nên anh không giám đèo bồng với ai

atraingheo
31-07-2007, 22:43
Ca dao thời nay:

Yêu anh mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mà nghèo chẳng qua
Yêu anh chẳng ngại đường xa
Nhưng anh nghèo quá,em xa anh liền


Bởi thế:

Trai nghèo đã bị bỏ rơi
Vì nghèo nên phải một đời quạnh hiu
Trai nghèo loi lẻ sáng chiều
Trai nghèo chua xót,lắm điều đằng cay

nasdasd
14-08-2007, 21:36
người ta có cặp có đôi
mà sao anh vẫn lẻ loi một mình
có phải vì tại anh nghèo
nên anh không giám đèo bồng với ai

Hay hay quá

™♥ cào cào lá tre ♥™
25-08-2007, 19:51
hay lắm bạn , bài thơ có vần có nhịp vô cùng , ko sao trai nghèo nhưng mà dư tấm lòng là được mà ^^

atraingheo
09-09-2007, 10:17
Dụ dỗ trai quê

Thế gian lắm kẻ dụ trai
Lời ong tiếng mật phỉnh vài trai tơ
Trai quê khờ khạo ngác ngơ
Tin vào tiếng ngọt để giờ khổ thay
Xác thân dâng hiến tháng ngày
Để người lợi dụng chua cay thảm sầu
Tình yêu nào thấy chi đâu?
Chỉ toàn những cảnh yếm âu dối lừa
Dịu dàng mail chat sớm trưa
Trao nhau mật ngọt để lừa nhau thôi
Yêu nhau chót lưỡi đầu môi
Yêu mà lợi dụng hỡi ôi chán chường!
Đến khi thuê thỏa nệm giường
Trai quê bị dụ vào đường bán thân
Callboy sớm tối chuyên cần
Bạc tiền kiếm được lột dần sạch thôi
Tiên sư cái kẻ đầu môi
Chuyên dùng miệng lưỡi để mồi trai tơ
Ngọt ngào dụ dỗ trai khờ
Vào đường điếm đực ai ngờ được chăng?


* Bài thơ này làm trong lúc đang gây lộn bên TYTV

atraingheo
01-12-2007, 01:51
BÀI THƠ CHÍ PHÈO



Thương cho thân phận Chí Phèo
Cái mồm hiếu chiến,họa đeo vào mình
Phải chi Phèo chịu làm thinh
Diễn đàn vui vẻ hòa bình biết bao
Thế nhưng Phèo khoái ồn ào
Khua môi múa mỏ tào lao vô cùng
Mắng người mắng khắp muôn trùng
Diễn đàn mắng hết ,thằng khùng dở hơi
Chí Phèo vỗ rún lắm lời
Khoe khoang cái dốt,trời ơi chán là!
Chí Phèo thích chửi lắm mà
Mắng người sa sả,hắn ta làm càn
Chí Phèo làm thối diễn đàn
Tạo ra sóng gió vô vàn tai ương
Mọi người tức tối chán chường
Tức cho thằng dốt xem thường thành viên
Điều hành,quản trị ưu phiền
Cũng vì thằng dốt triền miên bực mình

atraingheo
01-12-2007, 02:21
BÀI THƠ VỀ TIỀN


Đêm khuya thao thức triền miên
Nhớ chi nhớ quá,nhớ tiền,tiền ơi!
Nhớ tiền,nhớ đến lệ rơi
Nhớ tiền,nhớ lắm,ngàn lời nhớ thương
Không tiền lệ khổ sầu vương
Không tiền hàng xóm phố phường rẻ khinh
Ước chi tiền đến bên mình
Ước chi trúng số thình lình đã thay!
Ước chi tiền xấp cầm tay
Ước chi thoáng chốc có ngay đống tiền
Có tiền sung sướng vô biên
Có tiền mọi thứ ưu phiền rã tan
Có tiền hạnh phúc vô vàn
Có tiền hớn hở nồng nàn tình trao
Có tiền ân ái dạt dào
Có tiền ,tình cũng ngọt ngào đến theo

atraingheo
19-12-2007, 20:51
Vật giá leo thang


Giá tăng,tăng cả nỗi lo
Giá tăng phi mã khiến cho thảm sầu
Nhìn vào bảng giá phát rầu
Giá tăng xoành xoạch biết đâu mà lường
Đêm khuya mì gói chán chường
Sáng ra xôi ghé lề đường cầm hơi
Trưa chiều cơm đĩa ngồi xơi
Cải rau lác đác ,thịt thời chớ mong
Giá lên thịt cá đắt ròng
Sinh viên kham khổ,trong lòng thở than
Khó khăn thiếu thốn vô vàn
Giá tăng vùn vụt lắm màn lao đao
Giá tăng mới khổ làm sao!
Giá ơi hỡi giá,khổ nào khổ hơn?

atraingheo
23-12-2007, 22:16
Bài thơ về giá cả


Chán thay vật giá cứ thăng thiên

Xoành xoạch giá lên nhìn phát điên

Thịt cá cải rau đà vọt lẹ

Xăng dầu gas gạo vội tăng liền

Giá tăng vụt vụt người rầu khổ

Lương đứng trơ trơ kẻ lụy phiền

Giá đổi giá thay ,cơn bão giá

Tiền ra tiền hết,ới tiền tiền !

hell_angel2510
24-12-2007, 21:33
a trai nghèo ... lo bên thơ mà hẻm lo văn gì hết ...lo cho cái truyện tình trai chốn học đường kìa a ơi fn ih ràu làm thơ nhá hẻm thoy e khủng bố a àh