PDA

View Full Version : Top gay là giống vô tình


buichithien
25-07-2007, 23:38
-----Top gay là giống vô tình-----
:mad::mad::(:o:D

Top gay là giống vô tình
Trong đầu luôn nghĩ là mình cấp trên
Đi làm về là cứ rên
"Em ơi! cơm nước dọn lên đi nào"
No nê, rồi miệng lại gào
"Em ơi nhớ quá, hãy mau đi nằm"
Thỏa thuê, rồi lại lầm bầm
Than sao mệt mỏi do dầm nắng mưa.
"Ước gì khỏe lại như xưa,
Em ơi đấm bóp không chừa chỗ chi."
Đê mê, hưởng thụ, ngũ khì.
Làm sao biết được việc gì xảy ra.

Quét dọn, rửa chén, lau nhà
Tiền điện, tiền nước, tiền quà thu chi.
Áo quần ủi trước phòng khi.
Cơm canh phải nghĩ nấu gì ngày mai
Đi làm ai cũng như ai
Tan sở ai cũng bở tai mệt đừ
Top gay lại cứ ứ ừ
Việc nhà lại cứ chần chừ cho qua.
Vô tình thẩm thấu thịt da
Chỉ được cái miệng ba hoa chọc cười
Vô tình là chính do lười
Mọi việc bỏ mặc cho người ta lo.
Vợ buồn, vợ bệnh, vợ ho.
Cũng đâu có biết, nằm co sướng mình
Top gay thiệt giống vô tình.
Có vợ, rồi chỉ nghĩ mình mình thôi.

Vô tâm là cái giống nòi
nằm trên, ăn trước hỡi ôi vô tình.
Gay mén nhớ lấy giữ mình
Đừng mơ mộng sớm, vác tình nặng vai.
Cực thân, mệt mỏi, điếc tai
Lắm khi cự lộn, hỏi ai thương mình.
Top gay là giống vô tình
Kiếm tiền rồi cứ coi khinh việc nhà
Lại thêm dòng máu trưởng gia,
Xem vợ như bếp, xem nhà hotel.
Lại thêm tính chuột tình mèo,
Miệng nói yêu vợ, lén đèo thêm em
Bảo rằng “Chúng chủ động quen,
Anh xem như thể là em thôi mà.”

Lão gia! Ơi hỡi Lão Gia!
Những lời em nói, không là Lão đâu.
Chẳng qua là chuyện bên cầu
Em nghe thấy được, kể hầu Lão Gia.
Giúp em mọi việc trong nhà
Lão Gia số một, nói là làm luôn.
Ơ kìa, sao Lão lại buồn
Chớ nên để ý, lệ tuôn kia rồi.
Đèn trong chớp nháy có hồi.
Cơm canh em nấu trong nồi chưa đơm.
Lão Gia giúp, em cám ơn!
Lửa gia đình đó thêm cơn ấm nồng./.

lookforreal
26-07-2007, 13:15
Day la bai tho cham biem ve gay top hay nhat ma minh tung doc day. Cam on nhieu nha.

nguyenlam1105
26-07-2007, 20:14
Khà khà, thơ hay nhưng mà chắc tại oxa của u vô tâm quá nên để bxa phải lên đây than thở phải ko nè. Nghe gọi là "giống vô tình" sao chua quá vậy nè, tui nhớ tui đâu có vậy đâu : hic:::

AD Lạc Lạc
26-07-2007, 21:40
kiếm được top gay mà như vậy cũng đâu có dễ!

Lan Phương
27-07-2007, 11:25
ý chòi ơi....hahaa...sao hok làm bài thơ về bottom đó

quangmau
27-07-2007, 15:35
hix hix sao bôi bác top gay quá vậy nà hixhix

ANKA DJ
27-07-2007, 15:36
Kiếm được Top Gay như vậy cũng đỡ đó nha, haizz, ít ra thì him cũng yêu mình.... hiihi

KID
27-07-2007, 15:43
hahaha quá đúng chính xác đến từng phần trăm...

LacKyPhong
27-07-2007, 17:40
Botom bóng bây giờ thật khó ưa
Lằng nhằng lải nhải ngứa tai lừa
Tóc đầu dựng đứng như bờm ngựa
Quanh năm không tắm bốc mùi chua. ( Cubin_XiTin )

Botom bóng bây giờ ôi chu cha
Ú ù nung núc như quả cà
Vậy mà em nói còn bé lắm
Cầu Bông muốn xập lúc em qua . ( NgocNga )

Botom bóng bây giờ như bà già
Lụm khà lụm khụm giống cò ma
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng con gà . ( PonPon )

Botom bóng bây giờ thích la cà
Đầu đường công viên đến sân ga
Long nhong tìm trai nhí hầu hạ
Ai ngờ gặp phải thứ quá cha! ( Gió_Vic )

Botom bóng bây giờ dữ chết cha
Hoạn thư nữ tặc đều thua xa
Thằng nào lộn xộn “top hơn botom”
Póng cô đả đảo biết tay bà . ( DiệpThanhThanh )

Botom bóng bây giờ học thói ngoa
Thúy Kiều Tây Thi đều thua xa
Top nào vô phúc nghe mật ngọt
Kể như tiêu tán cả đời hoa . ( Titihandsome )

Botom bóng bây giờ siêng thiệt nha
Học thì không muốn, muốn làm bà!
Ra đường tung tăng tìm trai đẹp
Chê ỏng chê eo nên ở già . ( Jerry )

Botom bóng bây giờ sao rồi a
Tóc cắt ba bảy nhận không ra
Bông tai bông mũi tùm lum cả
Đôi khi nhìn lộn tưởng ma da . ( Ammy )

Botom bóng bi giờ lạ lắm nha
Bông tai 3 lỗ, lưỡi đeo tà
Một ngày xịt 2, 3 chai keo tóc
Áo quần diêm dúa rõ giống …”BÀ” ( Thư Kì )

Cảm ơn Trời Phật phận bóng trai
Vừa menly vừa duyên dáng nỏn nà
Cái thứ botom bóng quỹ ma kia
Nhí nha nhí nhố ông đá văng xa!

Ngồi đây than thở cái phận ta
Thời vàng son cũ thiệt đã qua
Thôi thì cứ lấy năm bảy bóng
Nếu may hạp được một bóng bà …...

KID
27-07-2007, 17:56
hahah thêm 1 bài nữa nói về bottom bài nào cũng đúng hết hahaha sao k có bài cho bóng lộ ta...

dungcindy
29-07-2007, 13:32
oi............gioi..............oi.......... lackyphong oi la lackyphong.........con nua ko ke toi tiep may ba nua di......hay lam d..........hahhahahahahha

Le Son
30-07-2007, 03:25
Botom bóng bây giờ dữ chết cha
Hoạn thư nữ tặc đều thua xa
Thằng nào lộn xộn “top hơn botom”
Póng cô đả đảo biết tay bà . ( DiệpThanhThanh )

Bộ diệp thanh thanh dữ làm sao mà nói thế trời/

khongbietdatten
30-07-2007, 14:53
xí, xí, top gay là gì dzạ?

boydep90
30-07-2007, 15:02
ekekek hay hay mjen~ ban` luan

HungCuong
30-07-2007, 23:01
vui qua ha tiep nua di noi ve may pa bong lo di

sao khong go duoc da'u chu viet vay

cubinxitin_duy
31-07-2007, 19:08
lem cai gi co dinh den ten tui nua dzay trui !

™♥ cào cào lá tre ♥™
25-08-2007, 19:56
bài thơ hay lắm , mình đọc mà ôm bụng cười wá trời luôn nè hihihihihih ^^

Lee-Kjm-Chj
25-08-2007, 21:14
hahahahaha chặt ngọt dễ sợ hahahahahaha cười chết luôn

basic_instinct
25-08-2007, 22:36
Botom bóng bây giờ thật khó ưa
Lằng nhằng lải nhải ngứa tai lừa
Tóc đầu dựng đứng như bờm ngựa
Quanh năm không tắm bốc mùi chua. ( Cubin_XiTin )

Botom bóng bây giờ ôi chu cha
Ú ù nung núc như quả cà
Vậy mà em nói còn bé lắm
Cầu Bông muốn xập lúc em qua . ( NgocNga )

Botom bóng bây giờ như bà già
Lụm khà lụm khụm giống cò ma
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng con gà . ( PonPon )

Botom bóng bây giờ thích la cà
Đầu đường công viên đến sân ga
Long nhong tìm trai nhí hầu hạ
Ai ngờ gặp phải thứ quá cha! ( Gió_Vic )

Botom bóng bây giờ dữ chết cha
Hoạn thư nữ tặc đều thua xa
Thằng nào lộn xộn “top hơn botom”
Póng cô đả đảo biết tay bà . ( DiệpThanhThanh )

Botom bóng bây giờ học thói ngoa
Thúy Kiều Tây Thi đều thua xa
Top nào vô phúc nghe mật ngọt
Kể như tiêu tán cả đời hoa . ( Titihandsome )

Botom bóng bây giờ siêng thiệt nha
Học thì không muốn, muốn làm bà!
Ra đường tung tăng tìm trai đẹp
Chê ỏng chê eo nên ở già . ( Jerry )

Botom bóng bây giờ sao rồi a
Tóc cắt ba bảy nhận không ra
Bông tai bông mũi tùm lum cả
Đôi khi nhìn lộn tưởng ma da . ( Ammy )

Botom bóng bi giờ lạ lắm nha
Bông tai 3 lỗ, lưỡi đeo tà
Một ngày xịt 2, 3 chai keo tóc
Áo quần diêm dúa rõ giống …”BÀ” ( Thư Kì )

Cảm ơn Trời Phật phận bóng trai
Vừa menly vừa duyên dáng nỏn nà
Cái thứ botom bóng quỹ ma kia
Nhí nha nhí nhố ông đá văng xa!

Ngồi đây than thở cái phận ta
Thời vàng son cũ thiệt đã qua
Thôi thì cứ lấy năm bảy bóng
Nếu may hạp được một bóng bà …...

hahahaha .... bài này dzui wá ... mắc cừoi ghê ......hok thua gì cô gái tõi hết hihihih .,... hình như con thiu' mấy model ??????

yuifire
26-08-2007, 00:48
đọc bài thơ ko hiểu bài thơ này muốn ám chỉ điều gì ??? Một phút ngẫu hứng...

™♥ cào cào lá tre ♥™
27-08-2007, 00:21
wá đúng wá đúng bravo cho những ai sáng tác mấy bài thơ trên nghen hay wá chừng đó hihihiihihih

Lee-Kjm-Chj
27-08-2007, 01:17
công nhận đối đáp hay wá chừng hihihihihihihi........................

ba_gia
27-08-2007, 15:56
Botom bóng bây giờ thích la cà
Đầu đường công viên đến sân ga
Long nhong tìm trai nhí hầu hạ
Ai ngờ gặp phải thứ quá cha! ( Gió_Vic )
ủa tui là vậy đó hà... quá đáng nha ... cắt cu treo bong bóng à/....

dungcindy
28-08-2007, 10:15
ai bieu may ba an o ko co duc lam chi de bi len an du vay ne.......hihihihih,..............

ba_gia
28-08-2007, 15:14
ăn ở không có đức là sao hả ... lackyphong là bé nào thế ...làm quen cái coi

Bo_winter
28-08-2007, 17:19
Pro quá , làm thơ luôn kìa , mà top cũng đâu có quá đáng vậy đâu !! hihihi
còn bot ghi vầy là chính xác 100% rùi . heheheh , ( hoc. thì không muốn , muốn làm bà ) <=== ví dụ điển hình ..... hahahahha

elena
28-08-2007, 20:57
chời, zui ghê, tui cũng l top nè, tui có dzị đâu chời !!!

elena
03-09-2007, 12:33
chời ... elena l top thì chắc con gián l bottom quá ... hahaha[đủ 50 chữ chưa k ]

pon_pon
04-09-2007, 14:01
Botom bóng bây giờ như bà già
Lụm khà lụm khụm giống cò ma
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng con gà . ( PonPon )


hix hix sao nói pon thế nè
pon có vậy đâu
http://i5.photobucket.com/albums/y196/thach_xa/untitled2-2.jpg
khác rùi mà nè

thiensutinhyeu
04-09-2007, 21:35
Dêm qua lặng lặng qua dêm
Buồn trầm len nhẹ nhẹ len trầm buồn

Thường thôi nhạt nhạt thôi thường
Dầy này thương nhớ nhớ thương này dầy

Dầy la em em la day
Hờ buông tay nắm nắm tay buông hờ

Ờ ừ nghẹn nghẹn ừ ờ
Cay cay hờ hững hững hờ cay cay

Say thêm uống uống thêm say
Tàn thành mây khói khói mây thành tàn

Tan tan tan tan tan tan
Mềm môi toang vỡ vỡ toang môi mềm

Dêm qua lặng lặng qua dêm
Buồn trầm len nhẹ nhẹ trầm mềm

Thế là tôi lại yêu em
Sau muôn ngàn kiếp ngủ quên dấy hồ

thiensutinhyeu
04-09-2007, 21:54
Yêu ai ái ái ai yêu?
Sầu duyên xiêu vẹo vẹo xiêu duyên sầu

Dâu ngờ khổ khổ ngờ dâu?
Tình dâu hư cấu hư dâu tình

Ân này nợ nợ này ân!
Trao thân lần chín chìn lần thân trao!

Một dêm củng nghĩa củng yêu
Cớ sao ai nở bõ mình bơ vơ
Mai sau,dù có bao giờ
Một dêm vẫn mãi vẫn chờ ai kia.

giotlelamma
17-10-2007, 23:44
top dù có tệ đến đâu thì bottom cũng iu suốt đời à. hehe

chang_hoangtu
17-10-2007, 23:57
bai tho mang noi dung cung dc

nhatky262002
19-12-2007, 20:58
bai tho xem buc qua chung
y chang ban tinh nhatky262002 do nha

nhatky262002
19-12-2007, 21:00
tram nam trong coi nguoi ta
cuoc doi chi thay tho ra thut vao

nguyenlam1105
19-12-2007, 21:21
tram nam trong coi nguoi ta
cuoc doi chi thay tho ra thut vao

"Thò ra thụt vào" là sao vậy bạn ? Chơi trò trốn tìm àh

tieuthubongbong
20-12-2007, 07:43
^^ mien binh luan ^^

hell_angel2510
20-12-2007, 20:35
thì là "thò ra thụt vào " ý mà hố hố :))

mai yeu
11-04-2008, 00:08
mình là top sao mình ko giống chúc nào..