basic_instinct
05-03-2008, 13:32
http://i163.photobucket.com/albums/t281/basic_instinct1987/01-6.jpg
Em lang thang mòn triền đê thực tại
Mỏng manh thế cách ngăn sau và trước
Một thủa nào có chàng trai vụng dại
Gói mùa đông để nắng xuân về sớm
Gõ của anh , định trao quà hạnh phúc
Chợt đôi tay trống lạnh ngỡ ngàng
Em ngu ngơ để rớt trên ngọn gió
...
Anh nơi nào, có ghé thăm quá khứ
Nhặt thư em giấu sâu thềm xuân chín
Nhớ anh nhiều,
Em bây giờ vẫn thế
Vẫn thẩn thơ tìm lại điều không có
Vẫn thẩn thơ tìm lại...
Em lang thang mòn triền đê thực tại
Mỏng manh thế cách ngăn sau và trước
Một thủa nào có chàng trai vụng dại
Gói mùa đông để nắng xuân về sớm
Gõ của anh , định trao quà hạnh phúc
Chợt đôi tay trống lạnh ngỡ ngàng
Em ngu ngơ để rớt trên ngọn gió
...
Anh nơi nào, có ghé thăm quá khứ
Nhặt thư em giấu sâu thềm xuân chín
Nhớ anh nhiều,
Em bây giờ vẫn thế
Vẫn thẩn thơ tìm lại điều không có
Vẫn thẩn thơ tìm lại...