dungcindy
03-08-2007, 06:29
Thuở thiếu thời tôi yêu màu hoa tím
Tím buồn tím nhơ tím mộng mơ
Tím buổi chiều gặp anh trên quán vắng
Cà phê buồn ...thổn thức con tim
Thuở thiếu thời tôi yêu màu hoa tím
Tím cung đàn tím cả vầng thơ
Tím những lời anh trao tặng cho tôi
Đây mật ngọt và men say tình ái
Thuở thiếu thời tôi yêu màu hoa tím
Tím trong lòng của kẻ bắt đầu yêu
Và những chiều đuổi bắt rong chơi
Trái tim tôi trao tặng kẻ cũng yêu màu tím
Màu tím ấy bây giờ còn đâu nữa
Mất anh rồi kẻ yêu tím như tôi
Và từ ngày anh cất bước ra đi
Tôi ghét đắng ghét cay màu hoa tím
TÍm buồn tím nhớ tím mộng mơ
Đâu mất rồi màu tím ngày xưa ấy
Chỉ còn đây một nỗi buồn vô vọng
Bên cà phê tím cả lòng tôi.
Tím buồn tím nhơ tím mộng mơ
Tím buổi chiều gặp anh trên quán vắng
Cà phê buồn ...thổn thức con tim
Thuở thiếu thời tôi yêu màu hoa tím
Tím cung đàn tím cả vầng thơ
Tím những lời anh trao tặng cho tôi
Đây mật ngọt và men say tình ái
Thuở thiếu thời tôi yêu màu hoa tím
Tím trong lòng của kẻ bắt đầu yêu
Và những chiều đuổi bắt rong chơi
Trái tim tôi trao tặng kẻ cũng yêu màu tím
Màu tím ấy bây giờ còn đâu nữa
Mất anh rồi kẻ yêu tím như tôi
Và từ ngày anh cất bước ra đi
Tôi ghét đắng ghét cay màu hoa tím
TÍm buồn tím nhớ tím mộng mơ
Đâu mất rồi màu tím ngày xưa ấy
Chỉ còn đây một nỗi buồn vô vọng
Bên cà phê tím cả lòng tôi.