View Full Version : Nếu như em biết...
Nếu biết rằng yêu để chuốc sầu
Thì em không tập nói yêu đâu
Thơ em không có vầng đau khổ
Tim nhỏ không vương chuỗi lệ sầu
Vì em cứ tưởng yêu là mơ
Là chốn thần tiên đáng đợi chơ`
Là khúc nhạc lòng mang thương nhớ
Là muôn sắc thắm giữa vườn thơ
Nên em lầm lỡ yêu say đắm
Bất chấp địa cầu vỡ đau thương
Bỏ mặc thời gian trôi vô hướng
Em cười nghiêng ngã giữa yêu đương
Ngờ đâu yêu chỉ để buồn đau
Chỉ để tim non đổi thay màu
Chỉ để vầng thơ nhiều ngấn lệ
Khóc thương lở dở mộng ban đầu...
Em buồn !
_________Tiểu Kỳ_________
snowflake
16-08-2007, 20:20
dù biết dĩ vãng xa xưa
em đã chấp nhận bên anh từ đây
tuy anh vẫn nhớ người tình
em không chấp nhận nhưng đành lãng quên
rồi dần tình nồng lên men
đi đâu cũng nhớ cũng cùng bên anh
vui buồn mình có trãi qua
em thật hạnh phúc có anh trong đời
tình em hơn cả biển đông
trao anh tất cả những gì trong tim
tình êm mấy tháng trôi qua
một đêm em thấy tình ra khỏi mình
trong mơ tình cũ đến tìm
anh đi một chốc rồi thành ngìn thu
giật mình tỉnh giấc khóc thầm
mong sao mộng đó chỉ là cơn mơ
nào ngờ tình đã nhạt phai
những lời anh hứa anh chưa thực hành
miệng anh luôn nói rằng yêu
nhưng trông anh đã có điều dối em
phone calls em check hằng đêm
email, webcam, lẫn internet em không cho xài
nhưng không giữ lại tim anh
ghen trong mờ ảo bởi trong cuộc tình
em buồn nên đã phụ anh
đành quen người mới cho khoay tấm lòng
tình cờ người mới bên em
anh chợt trông thấy anh câm hận đời
vì thế tình đã ra đi
và anh đã trở về cùng người xưa
còn em tình mới vẫn chờ
nhưng cũng bị vỡ vì ngày xa xưa
người sau chỉ là bạn thường
nhưng cũng lâu quá nên thành bạn thân
ngày ngày tiến bước dần dần
tình càng sau đậm nên thành tình yêu
mới đay em tỏ lời yêu
nhưng sao người mới lại làm em đau
giờ này trở thành thờ ơ
phải chăng người ấy cò người khác sao?
em yêu tình mới lâu rồi
mà sao tình vẫn phân bì chuyện xưa?
tại sao miếng kiếng vỡ ba
không thể ghép lại đôi ta ngày nào?
ba`i tho tha.t hay nhung buon` rai ruc sao do' hix hix hix
™♥ cào cào lá tre ♥™
25-08-2007, 19:35
buồn lắm , nhưng mà đã gọi là " nếu " mà , cuộc đơi khó 9oán trước , chuyện gì cũng đã lỡ rồi
viet hai @ZZ
16-10-2007, 20:47
neu ban la may toi nguyen la` gio'
neu' ban la` gio' toi se la huong
neu' ban la` huong toi xin lam nhuy
neu' ban la` nhuy toi monh lam` hoa
neu ban la` hoa toi la` chau kieng
tinh yeu vinh vien mai hok phai mo
dung che nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thienthantuyet
17-10-2007, 09:35
Mộng tình thiên thu
Một giấc mộng ngàn năm chợt tỉnh
Cứ ngỡ rằng anh vẫn còn đây
Nếu tỉnh giấc để mang đau khổ
Thì em sẽ ngủ mãi giấc bình yên
Tiếng yêu đầu em trao về anh
Là muôn kiếp vẫn không thay đổi
Anh cũng nói là yêu em mãi
Cả kiếp này chỉ có mình em
Ôi giông bão tình ta đã nổi
Cuống trôi anh xa mãi đời em
Để giờ đây mình em buốt giá
Giữa khòi sương tuyết trắng mùa đông
dungcindy
17-10-2007, 14:07
cuộc sống tình yêu là vậy đó bạn ơi ..............buồn lắm
Nếu em biết anh là người nói dối
Lời ngot ngào giờ dằn xé tim em
Thì có lẽ sẽ ko nghe anh nói
Để bây giờ thêm tê tái tim em
thienthantuyet
24-10-2007, 09:50
Anh có biết lời anh nói
Vẫn in đậm trong tim em
Em vẫn mong lời anh nói là sự thật
Để đời này mình mãi bên nhau
Tiếng yêu đầu là lời nòi mà em không thể quên
Vậy mà sao anh lại nỡ quên thế anh
Lời chia tay dễ nói thế sao người
nguyenphuong221
24-10-2007, 13:18
tình là j`? tình là chi? dẫu bi't trong tinh` yêu có đau, có bun` nhưng...
sao mọi người lại dấn thân vào 2 chữ 'tình yêu'
toàn là thơ hay quá .. đi mất ..
thienthantuyet
26-10-2007, 20:08
Em vẫn biết tình là nước mắt
mà sao em vẫn hoài yêu anh
chì hai chữ tình yêu không đổi
nên giờ đây mình em khổ đau
chang_hoangtu
26-10-2007, 23:54
THIEN THAN TUYET làm thơ tình hay quá.chúc mừng e.
samsetnginnam
27-10-2007, 00:18
thơ này bạn tự sáng tác hả đọc cảm động lám
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.