Toi_La_Ai
12-08-2007, 02:11
Ngày ấy ôi sao tha thiết quá,
Cung đàn dệt mộng mối tình ta....
Thơm ngát mùi hoa nơi khung cửa,
Cành hồng đỏ thắm một nhành hoa...
Em thẹn thùng bên anh không nói,
Mùi hoa thoảng nhẹ nguyện lòng ta....
Giữa bầu trời mặt đất bao la,
Em bên anh tâm hồn ta nhỏ bé....
Một lần nữa em thẹn thùng không nói,
Loài hoa gì anh mang đến tặng em....
Sắc hoa hồng nhưng hồn hoa là trắng,
Tựa bóng rèm lại là một màu đen....
Rồi hôm nay kỷ niệm đâu chợt đến,
Mối tình buồn hoa nay cũng còn đâu....
Dẫu cuộc đời ngang trái bể dâu,
Hồn hoa ấy vẫn hồn hoa trinh bạch...
Anh nhìn đâu hay anh nhìn nơi ấy,
Phía cuối rèm hiển hiện một màu đen....
Giữa anh và em là hai thế giới,
Giữa anh và em là hai con đường....
Dấu hỏi ấy em âm thầm mang theo,
Cuộc tình ta là gió thổi bay vèo....
Khi nhìn lại loài "Hoa Không Tên Ấy",
Suốt đời mình em mãi mang theo.....
Cung đàn dệt mộng mối tình ta....
Thơm ngát mùi hoa nơi khung cửa,
Cành hồng đỏ thắm một nhành hoa...
Em thẹn thùng bên anh không nói,
Mùi hoa thoảng nhẹ nguyện lòng ta....
Giữa bầu trời mặt đất bao la,
Em bên anh tâm hồn ta nhỏ bé....
Một lần nữa em thẹn thùng không nói,
Loài hoa gì anh mang đến tặng em....
Sắc hoa hồng nhưng hồn hoa là trắng,
Tựa bóng rèm lại là một màu đen....
Rồi hôm nay kỷ niệm đâu chợt đến,
Mối tình buồn hoa nay cũng còn đâu....
Dẫu cuộc đời ngang trái bể dâu,
Hồn hoa ấy vẫn hồn hoa trinh bạch...
Anh nhìn đâu hay anh nhìn nơi ấy,
Phía cuối rèm hiển hiện một màu đen....
Giữa anh và em là hai thế giới,
Giữa anh và em là hai con đường....
Dấu hỏi ấy em âm thầm mang theo,
Cuộc tình ta là gió thổi bay vèo....
Khi nhìn lại loài "Hoa Không Tên Ấy",
Suốt đời mình em mãi mang theo.....